Máy bay Hà Lan cất cánh ở Kabul mà không có hành khách

Chuyến bay sơ tán công dân đầu tiên của Hà Lan sau khi Taliban kiểm soát Kabul đã cất cánh mà không có bất cứ người Hà Lan hay công dân Afghanistan nào trên khoang.

Nghe đọc bài

Ngoại trưởng Hà Lan Sigrid Kaag ngày 18/8 cho biết quân đội Mỹ cho phép máy bay Hà Lan ở trên đường băng tại sân bay thủ đô Afghanistan chỉ 30 phút hôm 17/8, trước khi nhận lệnh cất cánh, theo CNN.

Chuyến bay đã buộc phải cất cánh mà không có hành khách, bà Kaag tiết lộ.

Theo nhà ngoại giao này, nhiều người đã bị mắc kẹt bên ngoài cổng sân bay vốn bị lực lượng Mỹ canh tác nghiêm ngặt.

“Nhiều người đi cùng con nhỏ và gia đình. Họ ở ngay cổng sân bay. Thật tồi tệ”, bà Kaag nói với hãng thông tấn Hà Lan ANP.

Ngoại trưởng Hà Lan dự kiến nói chuyện với phía Mỹ để ngăn tình huống này lặp này, và sẽ thảo luận vấn đề với người đồng cấp Đức Heiko Maas trong ngày 18/8, theo ANP.

Một người Hà Lan gốc Afghanistan nói với đài truyền hình NOS rằng ông không qua được cổng sân bay để lên máy bay kịp thời gian do binh lính Mỹ ngăn chặn.

“Tôi xuất trình hộ chiếu và nói rằng tôi là người Hà Lan. Nhiều tiếng ồn xung quanh khiến tôi không thể nghe rõ người Mỹ đang nói gì”, người này cho biết.

“Sau ba lần tôi nói rằng tôi là người Hà Lan, anh ta bảo tôi phải giữ khoảng cách nếu không anh ta sẽ nổ súng. Tôi quyết định đi khỏi đó. Tôi không muốn bị bắn”.

Một sinh viên y khoa – với danh tính được tiết lộ ngắn gọn là Musa – nói với NOS rằng anh đã được Bộ Ngoại giao Hà Lan gửi email để đến cổng phía bắc của sân bay nhưng quân đội Mỹ đe dọa sẽ bắn những người có mặt ở cổng.

Ngoại trưởng Hà Lan nói rằng bà muốn phía Mỹ tạo điều kiện hơn về thời gian và sẽ tiếp tục phối hợp tốt hơn.

Hôm 18/8, Hà Lan đã thực hiện thành công chuyến bay sơ tán công dân đầu tiên từ Kabul. Một máy bay rời Kabul với 35 công dân Hà Lan cùng các công dân Bỉ, Đức và Anh tới thủ đô Tblisi của Georgia, Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết trên Twitter.

Đám đông chen lấn lên máy bay ở Kabul Vào sáng 16/8, sân bay ở Kabul, Afghanistan rơi vào hỗn loạn khi đám đông chen lấn để tìm cách lên máy bay sau khi Taliban tràn vào thủ đô.

Theo Zing