Diễn viên nhóm hài FAP TV: Bố mẹ bán đất cho đi học, lên Sài Gòn ăn chơi, mang nợ, định tự tử

"Tôi vừa đi vừa khóc. Lên tới cầu Nguyễn Văn Cừ, tôi đứng đó mấy tiếng, trong đầu nảy ra ý định tự tử...", diễn viên Huỳnh Phương của nhóm hài FAP TV tâm sự.

Nghe đọc bài

Những ai yêu thích nhóm hài FAP TV, có lẽ đã quá quen mặt anh chàng có vóc người dong dỏng cao với mảng miếng hài duyên dáng Huỳnh Phương. Chàng trai Cao Lãnh, Đồng Tháp này tham gia nhóm hài FAP TV từ lúc còn đang sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh TPHCM, năm 2015 và nhanh chóng được hàng triệu khán giả khắp nơi trên cả nước yêu mến.

Khó ai có thể tin, Huỳnh Phương – một anh chàng chân chất, hiền lành lại từng có quá khứ quậy phá và cũng đi qua một biến cố lớn tới mức có ý định tự tử. Khó ai có thể tin, một anh chàng ít nói, chung tình, kín tiếng như Huỳnh Phương lại bị tiếng… đào hoa và đi qua nhiều mối tình đến thế.

Huỳnh Phương là 1 trong 4 diễn viên chính của nhóm hài FAP TV.

Bố mẹ bán đất cho đi học, lên Sài Gòn ăn chơi, mang nợ phải đi giữ xe, tủi thân định tự tử

Hồi Huỳnh Phương rời Cao Lãnh lên Sài Gòn nhập học trường Sân khấu Điện ảnh, ba mẹ anh dưới quê đã phải bán miếng đất cho con đi học. Ấy vậy mà lên Sài Gòn, Huỳnh Phương ham chơi, quậy phá, đem xe đi bán đi cầm đồ rồi thiếu nợ người ta.

Tới nỗi Tết năm đó không có tiền về quê. Anh chàng nói dối cha mẹ là ở lại Sài Gòn đi diễn, kỳ thực làm gì có show. May mắn, Huỳnh Phương được một người anh cùng trường Sân khấu giới thiệu đi làm thêm tại một ngôi đình ở quận 8.

Công việc của Huỳnh Phương là chùi lư đồng, quét mạng nhện, lau dọn bài vị người chết gửi ở đình từ ngày 25 tháng Chạp đến 30 Tết. Từ ngày mùng 1 tới ngày mùng 8 sẽ giữ xe cho khách thập phương tới thắp hương. Ngày làm, tối ngủ dưới sàn, sáng dậy người toàn bụi nhang rớt trúng.

Từ ngày mùng 1 trở đi, anh dắt xe, giữ xe cho khách. Vì người trông coi đình không cho nhận tiền giữ xe nên anh cũng không dám cầm. Có người muốn cho anh 10.000 đồng phải để vào bao lì xì và nói “cô lì xì cho con”, Huỳnh Phương mới dám nhận.

Khách chỉ đông 3 ngày đầu năm. Qua tới mùng 4, khách vắng, dù thỏa thuận làm tới ngày mùng 8 nhưng người trông đình bảo anh nghỉ luôn rồi trả cho 800.000 tiền công.

Diễn viên nhóm hài FAP TV: Bố mẹ bán đất cho đi học, lên Sài Gòn ăn chơi, mang nợ, định tự tử - Ảnh 2.

Huỳnh Phương thừa nhận, hồi xưa, anh rất quậy phá.

Cầm số tiền đó, Huỳnh Phương tủi thân: “Tôi vừa đi vừa khóc. Lúc này là nhớ nhà nhất. Ở nhà, mình được ba mẹ cưng chiều, làm không cho làm vậy mà giờ phải đi ra ngoài làm vất vả mới kiếm được 800.000. Tiền về quê thì không có, muốn thăm gia đình cũng không được. 800.000 đó đâu đủ đóng tiền nhà trọ.

Lên tới cầu Nguyễn Văn Cừ, tôi đứng ở đó mấy tiếng. Trong đầu nảy ra ý định tự tử nhưng nhìn xuống, thấy nước bẩn quá thế là không nhảy nữa, đi về.

Lúc đó, tôi nghĩ tới cái chết thật nhưng nước sông bẩn kinh khủng, mà tôi thì sợ dơ nên quyết định đi về, rồi tính tiếp. Về tới chỗ trọ, lại sợ chết nên thôi”, Huỳnh Phương kể trong chương trình Hạnh phúc ở đâu.

Tình đâu sâu nặng 6 năm, chung thủy vẫn bị tiếng “đào hoa”, thích mẫu bạn gái ít nói

Về đời tư, Huỳnh Phương là người kín tiếng nhưng anh cũng khiến khán giả tò mò khi nay công khai bạn gái, mốt lại dính tin đồn hẹn hò với người kia. Vô tình, diễn viên sinh năm 1992 mang tiếng là người “đào hoa”.

Giải thích về chuyện này, Huỳnh Phương bảo, có lẽ vì do đặc thù nghề nghiệp là diễn viên, người của công chúng nên quen ai, yêu cai cũng bị mọi người “soi”, còn bản thân anh là người chung thủy.

Trong tình yêu, tôi là người chung thủy nhưng có đi dài lâu được hay không, còn phụ thuộc nhiều vấn đề như công việc, bất đồng quan điểm cuộc sống. Khi không hợp thì không đi tiếp được. Lúc đầu tôi nghĩ, mình yêu thì nên công khai nhưng khi công khai rồi, thấy mọi người nói nhiều quá thành ra không muốn công khai nữa“, Huỳnh Phương nói.

Diễn viên nhóm hài FAP TV: Bố mẹ bán đất cho đi học, lên Sài Gòn ăn chơi, mang nợ, định tự tử - Ảnh 4.

Nam diễn viên đi qua nhiều mối tình nhưng sâu đậm nhất là tình đầu, thời trung học phổ thông, năm lớp 10. Mối tình kéo dài 5,6 năm…

Huỳnh Phương từng trải qua nhiều mối tình, trong số dàn bạn gái của nam diễn viên người Đồng Tháp, có vài cái tên khá nổi tiếng như Sỹ Thanh, hotgirl Hồng Hạnh – Á khôi một cuộc thi nhan sắc tại Hà Nội…

Thế nhưng, mối tình sâu đậm nhất của anh chàng này lại là tình đầu, thời học sinh trung học, năm lớp 10. Mối tình đó kéo dài 5,6 năm. Họ chia tay không phải vì tuổi trẻ bồng bột mà vì nhiều lý do. Mỗi người chọn một con đường khác nhau nhưng quan trọng nhất vẫn là tác động từ gia đình.

Bố mẹ của bạn gái không thích Huỳnh Phương làm diễn viên. Vừa nghe anh nói học diễn viên, họ quay mặt đi vào trong, không nói một lời. Điều đó khiến anh chàng tổn thương sâu sắc.

Sau tình đầu, Huỳnh Phương đi qua nhiều mối tình. Yêu người lớn tuổi hơn có. Yêu người nhỏ tuổi hơn cũng có. Yêu người bằng tuổi cũng có. Nam diễn viên hài nhóm FAP TV cho hay: “Tôi không quan trọng tuổi tác, cũng không đưa ra tiêu chuẩn chọn bạn gái hay làm vợ. Quan trọng là mình thấy thích.

Dù vậy thì mẫu bạn gái lý tưởng của tôi là… ít nói. Tôi bị sợ nói nhiều. Tôi đi làm ở ngoài đã rất nhiều việc, vừa diễn vừa kinh doanh. Hàng ngày ra ngoài đã nghe rất nhiều rồi, về nhà còn nghe nói nhiều nữa thì bị mệt nên thích phụ nữ ít nói, nói một, hai câu thôi”.

Khi yêu Sĩ Thanh, Huỳnh Phương công khai nhưng điều này khiến cuộc sống của họ bị xáo trộn. Cuộc tình kết thúc sau khoảng 1 năm. Sau đó, diễn viên hài người Đồng Tháp cũng dính tình tin đồn với một hot girl xinh đẹp người Hà Nội.

Huỳnh Phương cũng cho hay, giờ anh chưa đặt nặng chuyện tình cảm nam nữ. Anh muốn tập trung cho công việc, muốn lo cho gia đình, cha mẹ, anh chị.

Huỳnh Phương cũng rất nhiệt tâm trong công việc thiện nguyện. Anh và nhóm FAP TV đặt ra kế hoạch xây 100 ngôi nhà cho người nghèo trong vòng 5 năm tới. “Mỗi tháng, tôi luôn trích từ 5 đên 10% số tiền mình kiếm được để làm từ thiện. Tôi không đợi giàu có, dư dả mới làm. Hứa xây nhà cho ai mà tới hẹn vẫn không đủ, tôi đi xin thêm anh em“, Huỳnh Phương nói.

Theo SOHA