Sau phát ngôn “mẹ nó, sợ gì”, thủ tướng CSVN lại tiếp tục gây hoang mang khi lên tiếng đề nghị thị trưởng San Francisco “tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại đây sinh sống, học tập, làm việc ổn định”.
Báo đảng tường thuật phát ngôn nêu trên tại cuộc gặp giữa ông Phạm Minh Chính và bà London Breed, Thị trưởng thành phố San Francisco.
Khi đề nghị người đứng đầu thành phố San Francisco “tạo điều kiện thuận lợi” cho cộng đồng gốc Việt, có lẽ ông Chính tưởng pháp luật bên Mỹ cũng tùy tiện giống như ở Việt Nam và việc gì cũng phải chờ “thủ tướng chỉ đạo” thì mới vận hành.
Ông cũng không quan tâm chuyện người gốc Việt là một phần của cộng đồng người gốc Á và Mỹ là quốc gia có môi trường tự do và bình đẳng, thể chế không kỳ thị bất kỳ sắc tộc, màu da nào.
Tuy vậy, nhiều khả năng ông Chính nói như một cái máy mà không kịp suy nghĩ mình đang nói gì. Theo thông lệ, khi đến bất kỳ nước nào, giới chức CSVN đều có chung lời yêu cầu giới chức nước đó “quan tâm hỗ trợ về mặt pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn ổn định và hợp pháp”.
Trước đó, ông Chính cũng gây tranh luận khi mở miệng nói như thật: “Thành công của người Việt tại Mỹ cũng là thành công của đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.”
Bài liên quan
Phạm Minh Chính ‘nhận vơ’ thành công của người Mỹ gốc Việt