Ngoại trưởng Mỹ đến Nhật viếng Shinzo Abe

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken
Nghe đọc bài

Ông Blinken nói: “Tôi nghĩ mọi người vẫn còn bàng hoàng trước vụ sát hại ông ấy, bàng hoàng trước sự mất mát của gia đình, bạn bè và thế giới”.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Tokyo ngày 11/7 để gửi lời chia buồn với Nhật Bản về việc cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị sát hại.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã hạ cánh xuống căn cứ quân sự Yokota và dự kiến ​​đến thủ đô để gặp Thủ tướng Fumio Kishida, AFP đưa tin.

Đây là chuyến thăm không nằm trong kế hoạch ban đầu của ông Blinken đến một số nước Đông Nam Á.

Ông Abe, thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản, người ủng hộ mối quan hệ chính trị và quốc phòng mạnh mẽ với Mỹ, đã tử vong sau khi trúng đạn trong lúc đang vận động tranh cử hôm 8/7 ở Nara.

Trong chuyến dừng chân của ông Blinken hôm 10/7 tại Bangkok, Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai đã mở đầu cuộc hội đàm với Blinken bằng cách đề nghị một phút mặc niệm cho ông Abe.

Ông Blinken nói với người đồng cấp Thái Lan: “Tôi nghĩ mọi người vẫn còn bàng hoàng trước vụ sát hại ông ấy, bàng hoàng trước sự mất mát của gia đình, bạn bè và thế giới”.

“Tôi biết điều đó được cảm nhận sâu sắc trong toàn khu vực cũng như trên toàn thế giới”, ông nói.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó đã tới tư dinh của đại sứ Nhật Bản tại Mỹ để ký sổ tang chia buồn.

Ông Biden ngày 8/7 cho biết ông “choáng váng, tức giận và đau buồn” trước cái chết của cựu Thủ tướng Abe.

“Trên tất cả, ông Abe quan tâm sâu sắc đến người dân Nhật Bản và cống hiến cả cuộc đời mình để phục vụ họ. Ngay cả tại thời điểm ông ấy bị tấn công, ông ấy vẫn tham gia vào công việc của nền dân chủ”, ông Biden viết, theo CNN.

“Trong khi có nhiều chi tiết mà chúng tôi chưa biết, chúng tôi biết rằng các cuộc tấn công bạo lực không bao giờ được chấp nhận và bạo lực súng đạn luôn để lại vết sẹo sâu cho cộng đồng bị ảnh hưởng. Mỹ sát cánh cùng Nhật Bản trong thời khắc đau buồn này. Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình ông ấy”.