Ca nhiễm nCoV ở Trung, Hàn tăng nhẹ

Nghe đọc bài

Trung Quốc hôm nay ghi nhận 12 ca nhiễm nCoV mới, trong khi Hàn Quốc báo cáo thêm 9 người nhiễm, chủ yếu là ca “ngoại nhập”.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay cho biết nước này ghi nhận thêm 12 ca nhiễm nCoV , trong đó một nửa là ca “ngoại nhập”, nâng tổng số người nhiễm ở đại lục lên 82.874. Trung Quốc hôm qua chỉ ghi nhận 4 ca nhiễm “ngoại nhập” và không có trường hợp nhiễm trong nước.

Cơ quan này thêm rằng 6 ca nhiễm trong nước bao gồm 5 trường hợp ở tỉnh Hắc Long Giang và một ở khu tự trị Nội Mông. Tỉnh Hồ Bắc, nơi khởi phát Covid-19, ngày thứ 27 liên tiếp không phát hiện trường hợp nhiễm mới nào.

Theo NHC, 77.642 người nhiễm nCoV đã hồi phục. Trong số 599 người còn điều trị tại bệnh viện, chỉ có 38 ca bệnh nặng. Tổng số 4.633 người chết vì nCoV ở Trung Quốc.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) hôm nay thông báo thêm 9 ca nhiễm nCoV, trong đó có 8 ca “ngoại nhập”, nâng số người nhiễm ở quốc gia này lên 10.774. Số người nhiễm mới trong ngày đã tăng gấp hơn hai lần so với hôm 30/4, khi Hàn Quốc chỉ ghi nhận 4 ca “ngoại nhập” và không có ca nhiễm trong nước. 

KCDC ghi nhận thêm một ca tử vong vì Covid-19, nâng số người chết lên 248. Thành phố Daegu, tâm dịch của Hàn Quốc, không báo cáo trường hợp nhiễm mới ngày thứ hai liên tiếp. 

Hàn Quốc đã bắt đầu nới lỏng một số biện pháp “cách biệt cộng đồng” từ giữa tháng 4, khi tình hình dịch về cơ bản được kiểm soát. Quốc gia này cho biết sẽ tiếp tục nới lỏng thêm các biện pháp vào tuần tới.

Seoul sẽ dừng xử lý lao động nhập cư trái phép, đồng thời xuất bản sổ tay bằng 16 thứ tiếng để hướng dẫn người nước ngoài làm xét nghiệm nCoV. Thứ trưởng Bộ Y tế Kim Ganglip cho biết một số bảo tàng và trung tâm nghệ thuật sẽ được mở cửa trở lại nhưng ở quy mô hạn chế.

Covid-19 xuất hiện tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 3,3 triệu người nhiễm và hơn 234.000 người tử vong. Hơn một triệu người đã bình phục. Nhiều quốc gia đang dần chuyển sang giai đoạn nới phong tỏa hoặc mở cửa trở lại. 

Theo vnexpress