Bà người Pháp chuyên giả khách viếng tang để trộm đồ của người chết

Nghe đọc bài

Khi gia đình nọ nhìn thấy một bà lạ mặt đến viếng người thân đã qua đời của họ tại nhà tang lễ ở miền Bắc nước Pháp mới đây, họ không hề nghi ngờ, theo BBC hôm Thứ Bảy, 28 Tháng Tám.

Phụ nữ này độ tuổi 60, cho hay bà ta là bạn của người đã mất, do đó, gia đình để bà đến bên quan tài còn mở nắp để viếng.

Nhưng khi trở lại sau đó, gia đình “tá hỏa” nhìn thấy người quá cố bị lột sạch nữ trang, gồm vòng cổ, nhẫn và bông tai.

Họ liền báo cảnh sát. Không lâu sau khi mở cuộc điều tra, cảnh sát xác định nghi can là một bà sống gần nhà tang lễ, ở thị trấn Lievin. Họ bắt giữ bà ta và tìm thấy số nữ trang bị trộm.

Nhưng chưa hết. Cảnh sát cũng nhanh chóng nhận ra bà ta dính líu đến vụ trộm chiếc bóp từ thi thể một ông cũng tại nhà tang lễ này trước đó cùng ngày, hôm Thứ Ba, 24 Tháng Tám.

Lục soát nhà bà ta, cảnh sát còn tìm thấy xấp giấy báo tử, trong đó gồm mật mã để gia đình có thể vào phòng đặt quan tài riêng của người thân.

Nghi can sẽ ra tòa năm 2022.

Theo Người Việt