Home Việt Nam Tô Lâm bị chê vụ chụp ảnh tặng tiền ở Đắk Lắk

Tô Lâm bị chê vụ chụp ảnh tặng tiền ở Đắk Lắk

Tô Lâm tạo dáng chụp ảnh tặng tiền cho người thân của công an xã bị bắn chết tại Đắk Lắk

Nghe đọc bài

Nhà quan sát nói vụ Tô Lâm chụp ảnh tặng tiền nhân dịp người thân họ chết để làm truyền thông, là bất nhẫn quá. Vụ đấy không chỉ công an chết, cả cán bộ xã nữa. Riêng công an chết thì được liệt sĩ, được 1 tỷ đồng mỗi người.

Phải đến nửa tháng sau khi vụ người dân tấn công trụ sở công an xã ở Đắk Lắk, Tô Lâm mới dám mò vào cầm bảng cho tiền người nhà hai viên công an xã bị bắn chết.

Người thân của hai viên công an lại phải trưng mặt ra cầm bảng để bộ trưởng chụp ảnh làm truyền thông. Không khác vụ Đài truyền hình Cáp VTV tặng hai năm truyền hình cáp cho người nhà viên phi công bị rớt ở Hạ Long năm nào. Không khác vụ Bảo Việt chụp hình trao tiền cho người nhà nạn nhân đi trực thăng ngắm cảnh Hạ Long.

Chụp ảnh tặng tiền nhân dịp người thân họ chết để làm truyền thông, bất nhẫn quá Tô Lâm à. Vụ đấy không chỉ công an chết, cả cán bộ xã nữa. Công an thì được liệt sĩ, được 1 tỷ/người.

Một tỷ đồng ở đây là 500 triệu của Bộ Công an lấy tiền từ thuế dân, 500 của anh Phạm Nhật Vượng lấy từ túi Vin nô. Cán bộ xã chả được gì cả.

Sau đó là vụ ba công an bắn trộm dê của dân. Chả ai nói cũng biết là đi bắn trộm chứ nhầm nhọt gì ở đây. Việc bắt tạm giữ, khởi tố vụ án, tước quân tịch là đúng.

Nhưng sau đó thì dừng lại. Dường như vướng một vật cản gì đó mà ba đối tượng công an này không/chưa bị khởi tố bị can. Sự việc dường như đã dừng lại.

Đúng ra phải là:
– Khởi tố ba viên công an. Tình tiết tăng nặng là có tổ chức.

– Tịch thu phương tiện gây án: Xe Vinfast

– Điều tra nguồn gốc khẩu súng.

Đừng có đầu voi, đuôi chuột, anh Tô à.

Hoàng Dũng