‘Tin buồn’ Nguyễn Phú Trọng & khủng hoảng lãnh đạo

Vương Đình Huệ nhăm nhe giành ghế tổng bí thư khi Trọng qua đời
Nghe đọc bài

Vấn đề lớn nhất của nội bộ Đảng Cộng sản là họ đã không thể thống nhất được với nhau là ai xứng đáng để đứng đầu.

Dù Nguyễn Phú Trọng có sống sót sau cơn bạo bệnh này thì sức khỏe của ông cũng sẽ không cho phép ông tiếp tục đảm đương vị trí tổng bí thư. Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ nhanh chóng cần một tổng bí thư mới thay thế.


Vấn đề lớn nhất của nội bộ Đảng Cộng sản là họ đã không thể thống nhất được với nhau là ai xứng đáng để đứng đầu Đảng Cộng sản. Chính vì không thể thống nhất được với nhau ai là người đứng đầu đảng nên họ đã chấp nhận phá vỡ quy định của Đảng để Nguyễn Phú Trọng ngồi ghế tổng bí thư quá hai nhiệm kỳ, thậm chí cho đến lúc gần chết dù ai cũng biết sức khoẻ của ông rất kém.


Ai là những người có khả năng lãnh đạo đảng Cộng sản và Việt Nam trong những tháng ngày tới? Tô Lâm, Vương Đình Huệ, Phạm Minh Chính, Võ Văn Thưởng?


Chẳng có ai cả trong bốn người này.

Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ là những người mờ nhạt và đã rất già.

Phạm Minh Chính đã 65 tuổi và Vương Đình Huệ đã 66 tuổi. Tô Lâm không thể hiện gì nhiều hơn là một tướng công an và đã 66 tuổi. Nhiệm kỳ này có lẽ là nhiệm kỳ cuối của cả Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ, và Tô Lâm nếu không có một sự đặc cách nào đó. Võ Văn Thưởng chỉ là một cán bộ đoàn, đóng vai trì lễ nghi.


Giữa một thế giới biến động, cạnh tranh khốc liệt, và thay đổi nhanh chóng. Đất nước cần những lãnh đạo mạnh mẽ, hiểu biết, và có khả năng. Họ mới là những người đưa Việt Nam thoát khỏi bẫy nghèo hiện nay và tạo ra một vận hội mới cho đất nước.
Nhưng muốn có những lãnh đạo mới này, Việt Nam cần một cuộc bầu cử tự do.

Thời điểm đã chín mùi để giới quan tâm đến đất nước nghĩ về một cuộc bầu cử tự do.


Nhưng từ nay đến một cuộc bầu cử tự do, những người còn quan tâm đến đất nước cần phải nghĩ về việc hình thành nên những chính đảng mới, hoạt động một cách nghiêm túc, như những chính đảng ở các nước tiến bộ.


Nhưng liệu còn ai quan tâm đến đất nước, và ai còn muốn dấn thân?

Nguyễn Huy Vũ