Home Hải Ngoại ‘Nỗi Buồn Tháng Tư 75’ nhân ngày Quốc Hận 30/4

‘Nỗi Buồn Tháng Tư 75’ nhân ngày Quốc Hận 30/4

Đêm nhạc “Sài Gòn Mơ Ngày Hội Ngộ” do nhạc sĩ Trần Chí Phúc tổ chức tại vùng Dallas, Texas vào hôm 15 Tháng Tư

Nghe đọc bài

“Bài hát mới kể lại cho thế hệ trẻ biết rằng quân Cộng Sản Bắc Việt đã đưa quân xâm lăng miền Nam tự do, gây nên bao chết chóc đau thương khiến hàng triệu người bỏ nước ra đi. Bài hát vẫn hy vọng một ngày dân chúng sẽ đứng lên cởi bỏ xiềng xích chủ nghĩa cộng sản, vì chủ nghĩa lai căng này là thủ phạm chính đưa đất nước đến tình trạng độc tài tham nhũng và xã hội Việt Nam bây giờ băng hoại thê thảm,” vị nhạc sĩ nói.

Nhạc sĩ Trần Chí Phúc cho biết sẽ tổ  chức chương trình nhạc mang tên “Sài Gòn Mơ Ngày Hội Ngộ” vào lúc 7 giờ 30 phút tối 15 Tháng Tư, tại phòng ca nhạc của thương xá Asia Times Square, 2625 W Pioneer Pkwy, Grand Prairie, TX 75051. Vào cửa miễn phí.

Nhạc sĩ Trần Chí Phúc cho biết: “Tháng Tư gợi nỗi sầu mất Sài Gòn và thân phận ly hương của người Việt Nam ở hải ngoại. Năm ngoái tôi đã thực hiện chiều nhạc ‘Lấy Lại Tên Sài Gòn’ tại Orange County, California, được nhiều đồng hương đến dự.”

“Tháng Tư năm nay, tôi thực hiện đêm văn nghệ tại vùng Dallas, tiểu bang Texas, cũng với những ca khúc thương nhớ Sài Gòn, vượt biển, đấu tranh mà tôi sáng tác trong vòng 44 năm qua, để nối kết cùng những tấm lòng tha thiết chuyện đất nước, để tiếp ngọn lửa đấu tranh cùng với đồng hương khắp nơi,” nhạc sĩ nói tiếp.

Nhạc sĩ Trần Chí Phúc cho biết góp mặt trong chương trình là những tiếng hát tại vùng Dallas như Tuấn Minh, Trần Đại Phước, Lan Hương, Lệ Hiền, Thùy Linh, Minh Lan, cùng giọng ca đến từ California là Phong Dinh, Thy An. Đệm nhạc là hai cây Tây Ban Cầm với tiếng đàn Trần Chí Phúc và Lý Dũng Sĩ.

Các ca khúc được trình diễn là Sài Gòn Em Ở Đó, Sài Gòn Mơ Ngày Hội Ngộ, Anh Yêu Nên Yêu Sài Gòn, Sài Gòn Nhớ Bolero, Sài Gòn Chiều Mưa, Sài Gòn Yêu Mãi, Sài Gòn Một Thoáng 45 Năm, Sài Gòn Lá Me Bay, Xác Em Nay Ở Phương Nào, Vượt Biển Tình Người, Mai Em Đi, Cờ Vàng Bay Trên Thành Phố Ta Hôm Nay…

“Bản ‘Sài Gòn Mơ Ngày Hội Ngộ’ được đặt tên cho đêm văn nghệ này, tuy nét nhạc buồn da diết nhưng lời ca thi vị khởi lên niềm mơ ước ‘Một ngày anh sẽ về bên em. Anh sẽ về vàng sắc cờ bay. Thành đô bao người say đêm nay. Nâng chén tương phùng tay nắm tay,’” nhạc sĩ thổ lộ.

Anh chia sẻ thêm: “Thành phố Sài Gòn dù đã bị đổi tên nhưng vẫn còn trong lòng người Việt Nam xa xứ và những người đã từng sống qua thời hoa mộng của thủ đô miền Nam Việt Nam tự do. Sài Gòn là nguồn cảm hứng lâu dài cho tôi viết 17 ca khúc mang tên Sài Gòn và vẫn tiếp tục.”

Những ca khúc Sài Gòn của Trần Chí Phúc bàng bạc chiều mưa hẹn hò người yêu, con đường lá me bay, cà phê quán cóc và luôn đầy ắp ước mơ một ngày thành phố hồi sinh lấy lại tên cũ thương yêu.

Đặc biệt, trong chương trình này, nhạc sĩ Trần Chí Phúc sẽ trình diễn ca khúc mới nhất do anh sáng tác mùa Quốc Hận 30 Tháng Tư, 2023. Đó là “Nỗi Buồn Tháng Tư 75.”

Anh tâm sự: “Bài hát mới kể lại cho thế hệ trẻ biết rằng quân Cộng Sản Bắc Việt đã đưa quân xâm lăng miền Nam tự do, gây nên bao chết chóc đau thương khiến hàng triệu người bỏ nước ra đi. Bài hát vẫn hy vọng một ngày dân chúng sẽ đứng lên cởi bỏ xiềng xích chủ nghĩa cộng sản, vì chủ nghĩa lai căng này là thủ phạm chính đưa đất nước đến tình trạng độc tài tham nhũng và xã hội Việt Nam bây giờ băng hoại thê thảm.”

Anh cũng cho biết cảm thấy ấm lòng khi các tiếng hát ở vùng Dallas thích nhạc phẩm của mình và tập hát để trình diễn trong đêm “Sài Gòn Mơ Ngày Hội Ngộ.”

Đêm nhạc được phổ biến và hỗ trợ của đài phát thanh VVA 1600 AM tại Dallas.

(Theo Người Việt)