Sau gần 50 năm ‘giải phóng’, CSVN muốn có lại ‘hòn ngọc Viễn Đông

Nghe đọc bài

Ý kiến nửa đùa nửa thật nói, CSVN muốn trở lại danh hiệu “Hòn Ngọc Viễn Đông” thì chỉ việc đổi tên TP.HCM lại thành Sài Gòn, và trao trả lại cho Việt Nam Cộng Hòa là xong.

Báo đảng hôm 28/2 dẫn lời Nguyễn Chí Dũng, bộ trưởng Kế hoạch – Đầu tư CSVN: “Làm sao để quy hoạch giúp TP.HCM trở lại vị trí hòn ngọc Viễn Đông.”

Có thể bản thân Dũng cũng không hiểu mình đang nói gì.

Hòn ngọc Viễn Đông là danh hiệu mà một số nước phương Tây đặt cho một số thành phố thuộc địa tại châu Á, trong đó có Sài Gòn trước đây, thủ đô của Liên bang Đông Dương thuộc Pháp, Nam Kỳ, Quốc gia Việt Nam và Việt Nam Cộng hòa.

Trong suốt thời kỳ Pháp thuộc, Sài Gòn trở thành trung tâm quan trọng, cả về hành chính lẫn kinh tế, văn hóa, giáo dục của Liên bang Đông Dương, được Pháp mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông” hoặc “Paris nhỏ ở Viễn Đông”)” trong số các thuộc địa của Pháp.

Trước đó, Anh quốc chiếm Ấn Độ và gọi nước này là “hòn ngọc trên vương miện của Nữ hoàng Anh”, vì vậy Pháp đặt ra danh xưng này cho Sài Gòn để tỏ ý muốn cạnh tranh việc xâm chiếm thuộc địa với đối thủ Anh.

Sau 1975, Sài Gòn bị đổi tên thành Hồ Chí Minh, danh xưng “Hòn ngọc Viễn Đông” chỉ còn là nỗi hoài niệm tiếc nuối của những người đã sống ở thành phố này thời còn tự do, dân chủ.

Vài năm trước, lãnh đạo cộng sản từng huyên hoang muốn biến Sài Gòn thành Singapore, nhưng nay mục tiêu đó bất thành nên họ không dám nhắc lại.

Sau khi phát ngôn của Dũng được báo đảng đăng tải, công luận chia sẻ nhiều ý kiến thú vị:

“Muốn cho Sài Gòn trở thành hòn ngọc Viễn Đông là phải chính danh đặt đầu rồng của Việt Nam ở đó và phải bỏ cái tên ma ám Hồ Chí Minh.”


“Vậy thì nhà cầm quyền đã công nhận trước kia Sài Gòn đã từng là hòn ngọc Viễn Đông, kéo nhau đi “giải phóng” hòn ngọc để làm gì rồi bây giờ muốn có lại?”