Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù, không xin lỗi Đàm Vĩnh Hưng

Nguyễn Phương Hằng bị kết án 3 năm tù
Nghe đọc bài

Sau một năm rưỡi bị tạm giam, bà Nguyễn Phương Hằng bị kết án 3 năm tù với tội danh trước đây thường dành cho giới bất đồng – “Lợi dụng quyền tự do dân chủ.”

Phiên tòa xử bà Hằng được ghi nhận diễn ra theo kiểu xử giới xã hội dân sự: phóng viên báo đảng chỉ được theo dõi trong phòng đặt màn hình, trong lúc tất cả các fan của bà này chỉ được đứng ngoài cổng tòa.

Một số báo đảng bận tâm về dung nhan bà Hằng thay đổi thế nào sau một năm rưỡi bị tạm giam, thay vì đặt câu hỏi là liệu tội danh mà tòa áp đặt có khiến bị cáo tâm phục khẩu phục, thay vì đây là án dân sự với cáo buộc “phỉ báng người khác”.

Đáng lưu ý, ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng, quyết định không tham dự phiên tòa mà chỉ cử người đại diện.

Luật sư Tuấn Ngô bình luận: “Trước yêu cầu của các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh, chủ toạ đặt câu hỏi bị cáo Hằng có nhận thức được sai phạm không và có xin lỗi những người mà bị cáo xúc phạm không? Bà Hằng trình bày rằng một lời xin lỗi không phải là vấn đề, nhưng bản thân bà cảm thấy bị xúc phạm, bị tổn thương, thấy mình bị tấn công trước chứ không phải bị cáo đi kiếm chuyện. Bà nói: “Cho bị cáo suy nghĩ chút ạ”.

Và sau một lúc suy nghĩ, khi được hỏi lại, bà Nguyễn Phương Hằng quyết định không xin lỗi. “Một lời xin lỗi không phải là vấn đề, nhưng bị cáo đã ở tù 18 tháng. Bị cáo đã bị tạm giam 18 tháng, bị cáo đã trả giá quá đắt rồi”, bà Hằng nói trước tòà.

Như vậy, quyết định không xin lỗi của bà Hằng đã có sự cân nhắc, không phải là sự bồng bột, ngông nghênh, cố chấp; ngay cả khi ca sỹ Vy Oanh “Mong pháp luật khoan hồng cho bà ấy và mong lời xin lỗi từ bà Hằng”, Đàm Vĩnh Hưng thì cũng “sẵn sàng bỏ hết thiệt hại về vật chất, chỉ mong lời xin lỗi trực tiếp từ bà Hằng mà thôi” và “muốn được trả lại sự trong sạch”.

Như vậy, nói gì thì nói, bà Hằng là người yêu ghét phân minh đến tận phút cuối cùng dù cho một lời xin lỗi giả tạo cũng đủ làm hài lòng bao người và giảm cho bà một mức án đáng kể. Tôi không ủng hộ hành vi thiếu chuẩn mực của bà Hằng nhưng tự đáy lòng, tôi tôn trọng và khâm phục dũng khí của bà.


Các đấng nam nhi khóc lóc tại tòa, hãy nhìn vào bà Hằng mà tự vấn bản thân!”