Dư luận viên ‘biện hộ’ cho Võ Văn Thưởng và cái ghế gãy

Chiếc ghế gãy bị thay cấp kỳ sau khi công luận phát hiện sai sót nghiêm trọng của công tác hậu cần khi đón khách quốc tế
Nghe đọc bài

Với những người quan tâm về yếu tố tâm linh, chiếc ghế gãy hồi năm ngoái là điềm xấu báo hiệu cho vụ gãy ghế của Võ Văn Thưởng.

Hai ngày trước khi chính thức ngã ngựa, Võ Văn Thưởng được dư luận viên ào ào kéo vô trang Facebook Đất Việt biện hộ cho vụ ông này ngồi ghế gãy hồi năm ngoái tại hồ Gươm, trong lúc tiếp đón tổng thống Hàn Quốc.

Nhân vụ Thưởng sắp mất ghế trong hai ngày tới, công luận nhớ lại vụ Thưởng ngồi ghế gãy ven hồ Gươm, tiếp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hồi trung tuần tháng 6 năm ngoái.

Trong tấm ảnh do chính báo đảng đăng tải sau đó vội vàng gỡ xuống, Thưởng ngồi ngay vị trí ghế gỗ bị võng xuống ở giữa, thanh gỗ ngoài cùng bị nứt đôi như sắp gãy đến nơi. Tại góc phải của cái ghế, thanh gỗ còn vênh lên, nứt toác, nhìn rất kém thẩm mỹ.

Vụ việc được hiểu là sơ sót nghiêm trọng của Bộ Ngoại giao CSVN, cũng như công tác hậu cần yếu kém khi chuẩn bị cho cuộc đón tiếp khách quý của chủ tịch nước.

Sau khi những hình ảnh chiếc ghế gãy gây bàn tán rôm rả, nhà chức trách thành phố Hà Nội mới âm thầm thay thế chiếc ghế.

Thời điểm đó, không có báo nào ở Việt Nam đưa tin về vụ thay ghế, tương tự như việc các báo phải lặng lẽ gỡ hình cho thấy chiếc ghế sắp gãy ở Hồ Gươm được Thưởng mời thượng khách là Tổng Thống Yoon ngồi tâm tình sau bữa sáng.

Nay thì ít nhất hàng trăm dư luận viên kéo vô Facebook Đất Việt để biện hộ, vớt vát chút thể diện cho Thưởng trước khi ông này chính thức mất ghế hôm 21/3.

Dưới đây là một số ý kiến của những bạn “yêu chế độ” và “tin đảng viên”, “dẫu có lỗi lầm”:

Đồng Văn Mạnh: “Cái ghế này là ghế được chọn. Đơn giản là công tác chuẩn bị để đón tiếp các nguyên thủ nước ngoài đến thăm đều chi tiết và tỉ mỉ. Nếu cần một ghế xịn, đẹp, mới là phút mốt có. Nhưng không, phải là cái ghế này để nguyên vị trí này. Tại sao lại như vậy thì là chuyện chính trị. Mình cũng không biết giải thích cụ thể hơn như thế nào.”

Vick Nguyễn: “Ngụ ý ngoại giao: Hàn Quốc và Bắc Hàn) còn đang “gãy”, Việt Nam mong muốn là nước ngồi giữa hàn gắn tình cảm hai bên.”

Phong Lưu: “Không phải ghế gãy mà là ghế trũng ở giữa. Theo người Hàn Quốc ghế như này sẽ làm hai người xích lại gần nhau hơn. Ý là hai nước sẽ thân thiết hơn!”

Trước những ý kiến này, các Facebooker khác chỉ biết lắc đầu, nhắn lại: “Thôi thì bạn ráng chờ hôm 21/3 để biết tin Võ Văn Thưởng gãy ghế do ngồi ghế gãy!”