Đại sứ Nga thô lỗ cắt ngang phút mặc niệm nạn nhân chiến tranh Ukraine

Nghe đọc bài

Vasily Nebenzya, đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, liên tục gõ vào microphone cắt ngang phút mặc niệm cho các nạn nhân trong cuộc xâm lăng Ukraine tại cuộc họp của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc ở New York hôm 24 Tháng Hai, theo Business Insider.

Trước đó ông Dmytro Kuleba, ngoại trưởng Ukraine, phát biểu trước hội đồng, yêu cầu mọi người đứng dậy và dành một phút mặc niệm cho những người thiệt mạng trong cuộc xung đột, trong ngày kỷ niệm tròn một năm cuộc chiến bắt đầu.

Video cho thấy trong khi mọi người đang đứng yên lặng, ông Nebenzya đề nghị được phát biểu. Phút mặc niệm đi qua, sau đó các đại sứ ngồi xuống để lắng nghe.

Đại sứ Nga nhấn mạnh rằng hội đồng nên tôn vinh “tất cả nạn nhân của những gì xảy ra ở Ukraine, bắt đầu từ năm 2014” vì “tất cả mạng sống đều quý giá.” Có thể ông đang muốn nhắc đến những người Nga thiệt mạng trong cuộc xâm lăng và sáp nhập Crimea từ Ukraine vào Nga.

Khi kết thúc lời phát biểu của mình, ông Nebenzya đứng dậy và ra hiệu cho những người khác cũng làm vậy. Tuy nhiên các đại sứ khác lúng túng, ngồi yên tại chỗ cho đến khi chủ toạ lịch sự lên tiếng cám ơn ông Nebenzya, tới lúc đó các thành viên còn lại mới gượng gạo đứng lên.

Sự việc cho thấy ngay cả khoảnh khắc mặc niệm dành cho những người đã khuất cũng có nguy cơ xảy ra xung đột.

Điều này xảy ra một ngày sau khi Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu về việc Nga nên rút quân khỏi Ukraine ngay lập tức. Có 141 phiếu ủng hộ, bảy phiếu chống và 32 phiếu trắng, trong đó có phiếu trắng của CSVN. Ông Kuleba cho rằng tỷ lệ áp đảo thể hiện sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế dành cho Ukraine.