Bộ trưởng Tuấn đang ở Bình Điền

Trương Minh Tuấn thuở còn đi tặng sách cho tù nhân
Nghe đọc bài

Một Facebooker thạo tin cho hay, trại tù Bình Điền cách quê nhà cựu bộ trưởng Thông tin-Truyền thông CSVN khoảng 200 km, thuận tiện cho việc thăm nuôi, tiếp tế.

Tin từ một anh em tù vừa thụ án về cho biết: Cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Trương Minh Tuấn đang thụ án 14 năm tù tại trại giam Bình Điền – Thừa Thiên Huế.

Trại tù Bình Điền cách quê nhà bộ trưởng 200 km, thuận tiện cho việc thăm nuôi, tiếp tế. Một điều thú vị là vào năm 2015, khi còn là thứ trưởng, Bộ trưởng Tuấn đã về thăm và chúc Tết Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày mùng 3 Tết.

Lãnh đạo bưu điện tỉnh báo cáo Thứ trưởng rằng bưu điện rất chú ý đến việc nhanh chóng lưu thoát mọi hàng hóa gửi đi và đến trại giam Bình Điền để đảm bảo tù nhân và cán bộ trại vui xuân yên ả.

Không ngờ rằng chưa đầy 10 năm sau, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn lại chuyển hẳn về trại sinh sống.

Trương Minh Tuấn (phải) và các phóng viên báo đảng ăn mực ở Vũng Áng trước vụ “cá chết”

Khi còn tại chức, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn là nỗi khiếp sợ của tất cả các Tổng biên tập báo chí lề đảng. Mỗi lần máy điện thoại hiện số Bộ trưởng, là một lằn vị Tổng biên tập đó lại mất một chai rượu Tây. Bộ trưởng Tuấn cũng là nỗi nhục nhã của Phó Tổng biên tập báo Pháp luật Hồ Chí Minh.

Ngày 1/5/2016, vài ngày sau sự kiện cá chết trắng biển Vũng Áng, Trương Minh Tuấn đã dẫn đồng đảng tới một quán hải sản ở đây để trình diễn. Nguyễn Đức Hiển đánh hơi rất nhanh và xin được mang rượu theo hầu.

Lúc ấy Hiển mới chỉ là Tổng thư ký báo. Tuấn hứa với Hiển rằng hồ sơ lên Tổng Biên tập của chú đã nằm trong hộc bàn anh. Cứ yên tâm. Thế là từ đó Hiển cúc cung nâng bi liếm cột cho Tuấn, bóng nhẫy cho đến ngày Tuấn bị bắt.

Cũng từ đó, biệt danh Năm Mực được đặt cho vị Phó Tổng biên tập báo Pháp luật HCM đáng kính kia. Và cũng từ ngày Tuấn bị bắt, Hiển chưa một-lằn tỏ ra thương xót cho Tuấn. Nói gì một gói mỳ tôm gửi tới trại tù.

Quay trở lại với việc Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đang thụ án tại trại tù Bình Điền. Không rõ giám thị trại đã bỏ ra bao nhiêu tiền với Cục quản lý trại giam C10 để mua Tuấn về trại.

Chỉ biết bây giờ Tuấn sống như vua trong tù. Với tổng số tiền Tuấn và gia đình vẫn còn giữ lại được sau chạy chọt, nó đảm bảo cho Tuấn sống phè phỡn và đủ nuôi cho cả chục gia đình cán bộ trại tù Bình Điền.

Hoàng Dũng