Báo đảng ám chỉ Võ Văn Thưởng nhận hối lộ 64 tỷ đồng

Võ Văn Thưởng và Đặng Trung Hoành, cựu Chánh Văn phòng huyện ủy Mang Thít, Vĩnh Long
Nghe đọc bài

Gần một tuần sau ngày mất ghế, Võ Văn Thưởng bị báo đảng hạ nhục khi hé lộ chi tiết ông này nhận 64 tỷ đồng từ Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu “pháo”, thông qua trung gian Đặng Trung Hoành, cựu Chánh Văn phòng huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, khi công bố tin Thưởng được cho nghỉ vì tự nguyện từ chức, Ban Chấp hành Trung ương đảng chỉ nói chung chung rằng ông này “có vi phạm, khuyết điểm gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước.

Nay thì Bộ Công an CSVN hoạch toẹt rằng Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu “pháo”, khai đã đưa 64 tỷ đồng cho ông Đặng Trung Hoành, người được cho là “đệ tử” của Thưởng, do là đồng hương.

Hoành bị khởi tố về tội danh “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, mà “người có chức vụ” ở đây là Thưởng.

Để tránh cho Thưởng đỡ mất mặt, giới chức Bộ Công an giấu chuyện Hoành nhận tiền rồi đưa lại cho ai khác và không làm rõ chuyện tại sao Hậu “pháo” lại đưa hối lộ số tiền lớn cho một giới chức ở cấp huyện ủy.

Như vậy, Bộ Công an chính thức xác nhận tin đồn rằng Thưởng được Hậu “pháo” hối lộ 64 tỷ đồng để “xây nhà thờ họ” ở quê.

Sau khi Thưởng mất ghế, mạng xã hội được dịp nhắc lại một số phát ngôn “để đời” của Thưởng, ám chỉ Nguyễn Xuân Phúc tham nhũng: “Vướng tham nhũng thì về hưu ngủ cũng không ngon”.