Vợ chồng ông Phúc Quảng Đà bị xe tông chết ở San Jose

Bàn thờ tạm được lập nơi hai vợ chồng ông Phúc Quảng Đà bị xe tông thiệt mạng
Nghe đọc bài

“Anh chị Phúc Quảng Đà là người sống lâu năm ở San Jose, tính tình hiền lành, yêu văn nghệ và hầu như được mọi người quý mến. Họ sang lại nhà hàng và về hưu an nhàn những năm sau này,” một người gốc Việt cho hay.

Hai người bị cố ý tông chết và hai người khác bị đâm trọng thương ở San Jose, và một người thứ năm bị đâm thiệt mạng ở Milpitas chiều 1 Tháng Sáu, cảnh sát cho hay, theo nhật báo The Mercury News. Tất cả những vụ này dường như do cùng một nghi can thực hiện.

Hai người bị tông chết là hai vợ chồng ông Phúc và bà Nguyên Phạm, trước đây là chủ nhà hàng Quảng Đà ở San Jose, thường được gọi là anh chị Phúc Quảng Đà, theo MC Thanh Tùng, một cư dân San Jose, cho biết.

Nghi can Kevin Parkourana

MC Thanh Tùng kể: “Chiều hôm qua, trong lúc đứng trước cửa nhà xem người thợ được thuê về sơn căn nhà của mình ở góc đường E. Santa Clara và đường số 16, anh chị bị nghi can cướp xe cố tình tông chết.”

“Anh chị qua đời khi đang được xe cấp cứu chở vào bệnh viện,” MC Thanh Tùng kể tiếp. “Anh chị Phúc Quảng Đà là người sống lâu năm ở San Jose, tính tình hiền lành, yêu văn nghệ và hầu như được mọi người quý mến. Hơn 30 năm trước, anh Phúc và chị Nguyên làm chủ một nhà hàng Việt nổi tiếng ở khu downtown San Jose, tên là Quảng Đà. Vì vậy, đồng hương quen miệng gọi anh là Phúc Quảng Đà.”

MC Thanh Tùng cho biết thêm: “Anh chị sang lại nhà hàng và về hưu an nhàn những năm sau này. Do đó, những ai vừa định cư ở San Jose ít nghe tên anh chị.”

Sau khi gây án, nghi can bị bắt gần hiện trường vụ đâm chết người ở Milpitas, Sở Cảnh Sát Milpitas (MPD) loan báo.

Một nguồn tin công lực cho Bay Area News Group hay nghi can là ông Kevin Parkourana, 31 tuổi. Ông Parkourana từng nhiều lần bị kết tội tấn công trong hai năm qua, và đang bị quản chế liên quan tới nhiều tội, nguồn tin này cho biết thêm.

Hồ sơ tòa án xác nhận thông tin đó. Nghi can Parkourana bị bắt hồi Tháng Giêng với cáo buộc tấn công vì thù ghét sau khi ông dùng dao tấn công một người chuyển giới, nguồn tin này xác nhận. Nhưng ông Parkourana không bị truy tố.

Mercury News cho biết, dựa theo hồ sơ tòa hồi năm 2021, khi cảnh sát được gọi đến nhà nơi nghi can Parkourana sống với cha mẹ, ông nói với họ rằng ông cảm thấy “muốn tự tử” và sau đó được đưa đi bệnh xá trị liệu tâm lý. Mẹ của nghi can lúc đó nói với cảnh sát bà lo rằng con trai bà bị “hoang tưởng,” có lúc nói chuyện với chính mình, và thường “mơ mơ, màng màng.”

(Theo Người Việt)