Vinfast thành bại thì liên quan gì đến quốc gia?

Phạm Nhật Vượng được dư luận viên ca ngợi không kém Hồ Chí Minh
Nghe đọc bài

Nhà quan sát ở Hà Nội nói không thể dùng tuyên truyền kích động tinh thần dân tộc hay dọa dẫm sự đổ vỡ kinh tế để bắt ép, kêu gọi người dân phải ủng hộ doanh nghiệp. Dùng tinh thần dân tộc để tuyên truyền cho doanh nghiệplà con dao hai lưỡi và dại dột, vì tự chọn phe địch, ta.

Báo chí Việt Nam thì đăng tin kiểu “chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng”. Ý là Phạm Nhật Vượng sắp có thêm 16 tỷ đô, sau khi trừ nợ.

Vinfast là công ty Singapore, sau khi sáp nhập với Black Spade thì chắc là Singapore lai Hongkong. Vinfast chỉ có vốn của Vượng, tùy dòng xe mới có Tây thiết kế kiểu dáng, còn thiết kế công nghệ và phụ tùng, máy móc chắc là Tàu hết, Việt Nam có lẽ chỉ đóng góp tý nhân công lắp ráp.

Thế nên Vinfast thành hay bại thì dân hay chính phủ Việt Nam cũng không ảnh hưởng gì đáng kể. Được hay mất là cá nhân Vượng ảnh hưởng lớn thôi. Ảnh hưởng thêm nữa là nhân viên của Vinfast và Vingroup.

Tất nhiên lính lác thì chả ảnh hưởng sống còn. Công ty phá sản thì lính đi kiếm việc khác mà cày tiền, chủ tịch và thành viên hội đồng quản trị tèo thôi. Anh em mua cổ phiếu, trái phiếu Vingroup, Vinfast cũng ảnh hưởng ít nhiều, do ôm nhiều hay ít.

Tóm lại, tiến sĩ Huỳnh Thế Du bảo Vinfast ảnh hưởng tới Việt Nam thì sai. Một công ty phát triển hay phá sản là chuyện bình thường đối với nền kinh tế. Đại gia, cá mập Tây sinh ra và chết đi đầy ra. Nhưng chả có quốc gia nào ảnh hưởng vì doanh nghiệp phá sản cả.

Với kinh tế thị trường thì doanh nghiệp sống, chết là thường, nên không thể vì một doanh nghiệp sống hay chết mà lấy nền kinh tế hay người dân làm con tin được. Dân ủng hộ doanh nghiệp nào là do tự thân doanh nghiệp đó có đủ uy tín để được ủng hộ hay không.

Không thể dùng tuyên truyền kích động tinh thần dân tộc hay dọa dẫm sự đổ vỡ kinh tế để bắt ép, kêu gọi người dân phải ủng hộ doanh nghiệp. Dùng tinh thần dân tộc để tuyên truyền cho doanh nghiệplà con dao hai lưỡi và dại dột, vì tự chọn phe địch, ta.

Mình thì chả ảnh hưởng gì nếu Vinfast thành hay bại, nên cũng chả thấy cay cú hay hoan hỉ gì cả. Thấy bình thường, như quan sát các công ty khác thành hay bại thôi.

Vinfast có thành công thì mình cũng không thấy vinh dự, hãnh diện khi cùng quốc tịch với Vượng.

Ngược lại, Vinfast có bại mình cũng không thấy nhục vì điều đó. Dư luận viên gọi bọn như mình là 3 que khát nước thì mới đau lòng!

Dương Quốc Chính