Túng quẫn, vợ chồng ở Tiền Giang cho con uống thuốc ngủ, 3 người chết

Bị can Nguyễn Minh Tiến
Nghe đọc bài

Các vụ bố mẹ nghĩ quẩn rồi tự sát cùng con diễn ra nhiều lần tại Việt Nam.

Bị can Nguyễn Minh Tiến, 32 tuổi, ở thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, vừa bị truy tố với cáo buộc cùng vợ cho hai đứa con uống thuốc ngủ, dẫn đến cái chết của ba mẹ con.

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 26 Tháng Mười Một, bị can Tiến buồn chuyện gia đình và thất nghiệp nên bàn với vợ, bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, 32 tuổi, mua… thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu), thuốc ngủ về cho cả nhà uống để tự sát.

Vợ chồng bị can Tiến thuê phòng trọ rồi cho hai đứa con 6 và 9 tuổi uống thuốc trừ sâu nhưng không chết.

Đến hôm 13 Tháng Sáu, vợ chồng Tiến tiếp tục đưa hai đứa con đến phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, thuê phòng trọ và tiếp tục giữ ý định cả nhà cùng tự sát.

Sau khi mua được 10 vỉ thuốc ngủ, đêm 15 Tháng Sáu, vợ chồng bị can Tiến chia một phần thuốc ngủ cho hai đứa con uống trước rồi họ uống sau.

Sáng hôm sau, nhân viên nhà trọ nhận thấy dấu hiệu bất thường nên báo công an.

Tại hiện trường, nhà chức trách phát giác bà Oanh cùng hai đứa con đã thiệt mạng. Công an tịch thu một số vỏ thuốc Bromazepam, Rotundi…

Bị can Tiến còn thở thoi thóp nên được đưa đi cấp cứu và sống sót.

Sau khi được cho ra viện, Nguyễn Minh Tiến lập tức bị bắt với cáo buộc “giết người.”

Các vụ bố mẹ nghĩ quẩn rồi tự sát cùng con diễn ra nhiều lần tại Việt Nam.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, trong một vụ xảy ra hồi đầu tháng trước tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, ông VĐB, 41 tuổi, được người thân phát giác treo cổ tự sát cùng đứa con mới ba tháng tuổi.

Giới chức địa phương cho hay, hai vợ chồng ông B. mới cưới nhau sau khi cả hai cùng đổ vỡ hôn nhân và có con riêng.

Trước khi quyết định tự sát cùng đứa con trong lúc vợ đang đi chợ, ông B. được ghi nhận bị gãy xương, phải nghỉ làm để ở nhà chữa trị và đang thiếu nợ 100 triệu đồng ($4,119).

(Theo Người Việt)

Báo Đất Việt đang hiện diện trên Facebook tại đây.