Thêm một bộ đội chết trong quân ngũ ở Ba Vì

Bàn thờ quân nhân Nguyễn Văn Hào
Nghe đọc bài

Một số hình chụp tin nhắn của quân nhân Nguyễn Văn Hào được gia đình công khai trên mạng xã hội cho thấy trước lúc thiệt mạng, anh này than thở với người nhà về chuyện “toàn bị đấm” và “chúng nó thích thì lôi ra đánh.” Ngoài ra, anh Hào cũng khuyên gia đình “nên chạy tiền để đứa em trai ở nhà “khỏi phải đi bộ đội.”

Các báo ở Việt Nam hôm 6 Tháng Bảy không đưa tin vụ quân nhân Nguyễn Văn Hào, 18 tuổi, chết bất thường trong lúc vừa nhập ngũ tại Tiểu Đoàn 97, Trung Đoàn 1, Lữ Đoàn 675, Binh Chủng Pháo Binh ở huyện Ba Vì, Hà Nội.

Theo Facebooker Trần Hà, mẹ của quân nhân Hào, cho biết trên trang cá nhân hôm 6 Tháng Bảy: “…Vừa chia tay con lên đường nhập ngũ. [Con lúc đó] vẫn khỏe mạnh. Còn giờ đây, không có chiến tranh nhưng con đã mất mạng. Thân xác con nằm lạnh lẽo mẹ đón về. Hỡi mọi người bao công lao vất vả, nuôi con lớn 18 năm trời. Về với gia đình, âm dương cách biệt. Nỗi đau này ai thấu cho nhà tôi?”

Quân nhân Nguyễn Văn Hào quê ở huyện Đông Anh, Hà Nội.

Được biết anh Hào nhập ngũ được hai tháng, thì đơn vị báo cho gia đình là anh này “ốm nặng” và đang nằm ở bệnh viện Quân Y.

Đến hôm 5 Tháng Bảy, gia đình được báo lên nhận thi thể anh Hào ở nhà xác.

Theo hình chụp văn bản viết tay về giảo nghiệm tử thi, Viện Pháp Y Quân Đội xác nhận trên tử thi quân nhân Nguyễn Văn Hào “có dấu bầm tím bên cổ phải” và “gãy hai xương sườn bên trái.”

Cũng theo thông tin do gia đình đưa lên Facebook, giới chức Tiểu Đoàn 97 nói quân nhân Nguyễn Văn Hào “tự sát,” trong lúc chính quyền huyện Đông Anh cảnh báo người dân địa phương “không được đăng bài về vụ việc trên mạng xã hội.”

Gia đình anh Hào cũng bị yêu cầu phải hỏa táng thi thể con trai họ ngay thì mới được cho nhận xác. Việc hỏa táng thi thể đã diễn ra trong sáng 6 Tháng Bảy.

Một số hình chụp tin nhắn của quân nhân Nguyễn Văn Hào được gia đình công khai trên mạng xã hội cho thấy trước lúc thiệt mạng, anh này than thở với người nhà về chuyện “toàn bị đấm” và “chúng nó thích thì lôi ra đánh.” Ngoài ra, anh Hào cũng khuyên gia đình “nên chạy tiền để đứa em trai ở nhà “khỏi phải đi bộ đội.”

(Theo Người Việt)