Thêm chứng cứ về người thứ ba chết trong vụ Vạn Thịnh Phát

Thông báo của phường 2, quận 4, TP.HCM về việc ông Nguyễn Ngọc Dương nhảy lầu chết từ căn hộ Grand Riverside
Nghe đọc bài

Mạng xã hội rò rỉ văn bản của phường 2, quận 4, TP.HCM, xác nhận về cái chết do “nhảy lầu tự tử” của ông Nguyễn Ngọc Dương, giám đốc Tập đoàn Sài Gòn Penninsula, một công ty con của Vạn Thịnh Phát. 

Văn bản của giới chức phường 2, quận 4, TP.HCM bị rò rỉ hôm 16/10, cho biết ông Nguyễn Ngọc Dương, 48 tuổi, nhảy lầu tự tử từ căn hộ tầng 12 và “chưa rõ nguyên nhân”.

Theo công luận, thông tin về người xấu số trùng hợp với ông Nguyễn Ngọc Dương, giám đốc Tập đoàn Sài Gòn Penninsula, một công ty con của Vạn Thịnh Phát.

Văn bản cũng xác nhận ông Dương tự tử hôm 14/10, để lại văn bản ghi “lời dặn gia đình” cho vợ con.

Trong lá thư, người được cho là ông Dương dặn vợ “nghỉ việc, lo cho hai con”, nhắn nhủ con mình “mạnh mẽ” và “ráng học thành tài”.

Ông cũng chia sẻ rằng mình “phải trả giá bằng cả cuộc đời”.

Tất cả các báo đảng ở Việt Nam đều không dám đưa tin về cái chết của ông Dương.

Vài ngày trước cái chết của ông Nguyễn Ngọc Dương, công luận rúng động trước hai cái chết liên tiếp của ông Nguyễn Tiến Thành và bà Nguyễn Phương Hồng – một đột tử tại nhà và một trong nhà giam. Cả ông Thành và bà Hồng đều là thuộc cấp thân cận của bà Trương Mỹ Lan, người vừa bị bắt và khởi tố. Bà Lan được cho là “sân sau” của Lê Thanh Hải, cựu bí thư Thành ủy TP.HCM.

Tiếp đó là tòa nhà Vạn Thịnh Phát bị đốt cháy vào nửa đêm 13 rạng 14/10.

Theo công luận, ba cái chết nêu trên là chỉ dấu của Omerta, tức “Luật im lặng” trong giới tư bản thân hữu ở Việt Nam.

Nhiều hồ sơ bị cháy và những cá nhân “ngậm miệng” sẽ mang theo về thế giới bên kia nhiều bí mật đủ để bà Trương Mỹ Lan tươi cười, và ắt hẳn không ít quan chức cỡ bự của chế độ CSVN, cả đương nhiệm lẫn đã về hưu, tạm yên lòng.

Bài liên quan

2 cái chết, 1 đám cháy và ‘luật im lặng’ trong vụ Vạn Thịnh Phát