Rộ tin Phạm Sanh Châu làm đại diện Vinfast tại Ấn Độ

Tên tuổi Phạm Sanh Châu gắn liền với vụ bê bối tự viết sách ca ngợi mình: cuốn "Chiến Dịch Hoa Kim Tước"
Nghe đọc bài

Dân mạng bàn tán về chuyện Phạm Sanh Châu, sau khi bị kỷ luật trong ngành ngoại giao vì dính vụ “chuyến bay giải cứu”, nay đành làm đại diện cho Vinfast tại Ấn Độ.

Một ảnh chụp được chia sẻ qua mạng xã hội hôm 13/11 cho thấy, Phạm Sanh Châu, cựu đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, nay ngồi ghế đại diện Vinfast tại nước này.

Cơ hội thăng tiến của Châu trong ngành ngoại giao đã không còn sau khi bị khiển trách vụ chuyến bay giải cứu.

Hồi tháng 6/2023, nửa năm sau vụ bị khiển trách vì dính vụ “chuyến bay giải cứu,” Phạm Sanh Châu bất ngờ xuất hiện tại một cuộc họp về phát huy văn hóa nghệ thuật truyền thống tại Hà Nội.

Theo ghi nhận của báo VietNamNet, phát biểu tại sự kiện nêu trên, ông Châu nói: “Lần nào máy bay ở Việt Nam hạ cánh cũng phát bài hát ‘Bonjour Vietnam’ (Xin Chào Việt Nam). Tất nhiên tôi không phủ nhận bài hát này rất hay. Nhưng chúng ta có một kho tàng dân ca đồ sộ như vậy sao không dùng, chả lẽ chỉ có mỗi bài ‘Bonjour Vietnam’? Ví dụ máy bay đáp đến Vinh bật bài ‘Ví Giặm’ thì hay biết mấy.”

Phát ngôn của Châu cho thấy dường như ông này ngộ nhận ca khúc “Bonjour Vietnam” là của Việt Nam, trên thực tế đây là ca khúc tiếng Pháp, do nhạc sĩ Marc Lavoine sáng tác và gắn liền với tên tuổi của cô Phạm Quỳnh Anh, ca sĩ người Bỉ gốc Việt.

Hồi cuối năm ngoái, các báo ở Việt Nam công bố biện pháp kỷ luật Châu cùng hàng loạt cán bộ ngoại giao khác vì dính vụ “chuyến bay giải cứu.”

Tuy vậy, hành vi sai phạm cụ thể của Châu không được làm rõ. Ông cũng chỉ bị khiển trách trong lúc những người đồng cấp, chẳng hạn như ông Vũ Hồng Nam, đại sứ Việt Nam tại Nhật, thứ trưởng Bộ Ngoại Giao – bị bắt, khởi tố.

Thời điểm đó, các báo ở Việt Nam dẫn bản thông cáo của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương rằng Phạm Sanh Châu bị khiển trách vì ông này “phải chịu trách nhiệm người đứng đầu đã để xảy ra một số bất cập trong công tác bảo hộ công dân trong giai đoạn dịch COVID-19.”

Điều khiến công luận bàn tán là không lâu trước khi bị kỷ luật, Châu viết một cuốn sách với nhan đề “Chiến Dịch Hoa Kim Tước” nhằm ca ngợi thành tích giải cứu công dân của bản thân trong đại dịch COVID-19.

Sau khi Châu bị kỷ luật, để tránh công luận gièm pha, báo Hà Nội Mới cùng một số báo khác đã vội gỡ link bài ca ngợi cuốn sách của Đại Sứ Châu.

Trong link bài hiện vẫn có thể truy cập được của báo Lao Động, Phạm Sanh Châu kể lể: “…Tôi thực sự vỡ òa cảm xúc khi chiến dịch Hoa Kim Tước sơ tán những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Ấn Độ, mà chủ yếu là các tăng ni sinh và Phật tử, cuối cùng cũng thành công. Quy mô của chiến dịch là chất liệu để tôi viết nên cuốn sách, trong đó kể lại hành trình di chuyển và số phận của mỗi con người…”