Ra khỏi nhà chưa đầy 1 tiếng, vợ trở về sững sờ bắt gặp chồng và em dâu đang làm chuyện không ai nghĩ tới

Một trong những nguyên nhân chính dẫn tới việc "đường ai nấy đi" của các đôi vợ chồng là một trong hai, thậm chí là cả hai người cùng ngoại tình.

Nghe đọc bài

Nhưng sẽ càng đau đớn hơn khi đối phương ngoại tình với người thân thiết trong gia đình, người mà không ai có thể nghĩ tới.

Như câu chuyện của gia đình bà Chu mới được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc dưới đây, cô con dâu đã nhận được sự đồng cảm và chia sẻ của bạn đọc khi bị chồng ngoại tình và lừa dối trong nhiều năm.

Bà Chu sống ở tầng dưới nhà con dâu Vĩnh Mai (tên đã thay đổi), nhưng đã rất lâu bà không gặp cô. Bà cảm giác nhà mình chẳng khác nào khách sạn, thỉnh thoảng con dâu có ghé qua, còn con trai Tiểu Cao (tên đã thay đổi) thì đã rất lâu không về nhà.

Căn nguyên của việc này là bởi cuộc hôn nhân của vợ chồng con trai bà đã đổ vỡ. Ai trong nhà cũng đều biết trong cuộc hôn nhân của họ đã xuất hiện kẻ thứ 3. Điều đáng nói là người thứ ba không ai khác lại chính là em dâu của Vĩnh Mai.

Năm 2007, em trai của Vĩnh Mai vì bị điện giật khi rửa xe mà sớm qua đời, để lại người vợ Khuyên Tử (tên đã thay đổi) một mình chăm sóc các con. Vĩnh Mai đã đón Khuyên Tử về nhà để giúp cô chăm lo việc kinh doanh khách sạn.

Vĩnh Mai nói cô sẽ không bao giờ quên được buổi chiều 5 năm trước, lúc trở về nhà sau chưa đầy một tiếng đồng hồ đi ra ngoài, cô sững sờ phát hiện chồng và em dâu đang thân mật với nhau ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Không thể nào chấp nhận được việc này, cô lập tức đuổi Khuyên Tử ra khỏi nhà. Tuy nhiên, sự việc vẫn bị đồn ra ngoài và đàm tiếu khắp nơi, Vĩnh Mai bỗng nhiên trở thành trò cười cho thiên hạ.

Ra khỏi nhà chưa đầy 1 tiếng, vợ trở về sững sờ bắt gặp chồng và em dâu đang làm chuyện không ai nghĩ tới - Ảnh 2.

Gia đình Vĩnh Mai sau khi nhận thêm đứa con riêng của chồng về chăm sóc.

Thế nhưng gia đình nhà chồng Vĩnh Mai lại cho rằng Tiểu Cao có thể có hai vợ và không can thiệp vào chuyện riêng của hai người, điều này khiến Vĩnh Mai cảm thấy thật nực cười.

Không lâu sau Tiểu Cao còn bế về một bé trai, và đây chính là kết quả của cuộc tình vụng trộm giữa anh với Khuyên Tử.

Trái ngược với cảm xúc của Vĩnh Mai, nhà chồng lại rất vui mừng và yêu quý đứa trẻ, bởi Vĩnh Mai và chồng chỉ sinh được 3 đứa con gái.

Thật không ngờ việc chồng ngoại tình có được đứa con trai lại khiến cho gia đình chồng Vĩnh Mai vui mừng. Bởi áp lực từ phía nhà chồng, cô đành phải chấp nhận đứa con trai này.

Vĩnh Mai nói rằng cô sẽ coi đứa bé này như con đẻ của mình, với điều kiện là Tiểu Cao phải cắt đứt mọi quan hệ với người tình và quay trở về với gia đình.

Tiểu Cao đồng ý và những ngày yên bình cứ thế trôi qua, Vĩnh Mai cũng giữ đúng lời hứa đối xử rất tốt với đứa con trai này. Cho đến một ngày Vĩnh Mai phát hiện ra giấy tờ nhà đất trong văn phòng làm việc của Tiểu Cao mà cô không hề biết.

Vĩnh Mai lần theo địa chỉ trên đó và khi tới nơi, cô đã vô cùng bàng hoàng khi phát hiện ra người ở trong căn nhà đó lại chính là cô em dâu Khuyên Tử, hơn nữa lúc này, Khuyên Tử đã lại sinh thêm một đứa con trai. Cuối cùng, Vĩnh Mai không thể chịu đựng nổi việc chồng mình vẫn âm thầm tiếp tục lừa dối mình, nên đã quyết định ly hôn.