Quan tham chạy đua nộp tiền ‘khắc phục’ để nhẹ tội

Lưu Bình Nhưỡng và Trịnh Văn Chiến là hai quan chức mới nhất nộp tiền dù phiên tòa xử họ chưa diễn ra
Nghe đọc bài

Báo đảng liên tiếp đưa tin quan tham sau khi bị “ngã ngựa” thì liên tiếp nộp tiền “khắc phục hậu quả” lên đến hàng triệu đô la, dù một số trường hợp chưa ấn định ngày ra tòa.

Trường hợp gần nhất là Lưu Bình Nhưỡng, cựu phó ban Dân nguyện của Quốc hội CSVN, bị bắt tạm giam hồi tháng 11/2023, đã nhờ vợ nộp ngay 300.000 đô la để “khắc phục hậu quả”.

Trước đó, Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư Thanh Hóa, và thuộc cấp, Nguyễn Đình Xứng, cựu chủ tịch tỉnh này, nộp 45 tỷ đồng, trong lúc đang được tại ngoại hậu tra với cáo buộc tham nhũng đất đai.

Cùng thời điểm, Trần Văn Hiệp, chủ tịch tỉnh Lâm Đồng, nộp ngay 4,2 tỷ sau khi bị bắt với cáo buộc “nhận hối lộ” trong dự án Sài Gòn Đại Ninh.

Trong lúc phiên tòa Việt Á đang diễn ra ở Hà Nội và chưa biết phán quyết thế nào, Nguyễn Thanh Long, cựu bộ trưởng Y tế được ghi nhận nộp 2,25 triệu đô la, khoản tiền mà ông này bị quy chụp nhận từ Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á.

  • Cũng trong vụ này, Chu Ngọc Anh, cựu chủ tịch Hà Nội, cựu bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, nộp 4,6 tỷ đồng.

Có thể các quan chức nêu trên mau mắn nộp tiền khi nhìn vào “tấm gương” của bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng Phòng 5, Cục An ninh Điều tra, Bộ Công an Việt Nam, được giảm án từ chung thân còn 20 năm tù sau khi nộp 18,8 tỷ đồng mà ông này bị cáo buộc “lừa chạy án.”

Theo báo đảng hồi cuối tháng 12/2023, tại phiên tòa phúc thẩm xử vụ “chuyến bay giải cứu,” ngoài chuyện nộp tiền, bị cáo Hưng, 43 tuổi, được giảm án “ngoạn mục” là vì có tình tiết giảm nhẹ là “nhận tội, nhiều thành tích trong công tác, có hai bác ruột là liệt sĩ.”

Nhìn từ các vụ nêu trên, công luận cho rằng, thực chất của việc nộp “tiền khắc phục” là một dạng chạy án công khai, và chuyện này chỉ có ở tòa án Việt Nam.