‘Quân ta bắt quân mình’

Nghe đọc bài

Vụ công an ở TP.HCM bắt nhóm cảnh sát giao thông ba quận đang “bay lắc” trong khách sạn xảy ra từ nửa tháng trước nhưng nay thì báo đảng mới dám đưa tin vắn tắt vì không dám động đến uy tín của “công an nhân dân”.

Theo báo đảng hôm 11/4, khoảng hai tuần trước, một tổ công tác của Công an quận Bình Thạnh trong lúc phối hợp cùng Công an phường 3 quận Phú Nhuận, kiểm tra hành chính một khách sạn thì phát hiện nhiều người đang sử dụng ma túy.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định khoảng 10 người có mặt trong điểm sử dụng ma túy là cảnh sát giao thông.

Những cảnh sát giao thông này đang công tác tại Công an quận Phú Nhuận, Công an quận 1 và Công an thành phố Thủ Đức.

Một số cảnh sát có mặt trong tụ điểm sử dụng ma túy được nêu tên tắt là C, T, N…

Một số người đã bị tước cái gọi là danh hiệu “công an nhân dân”, bị khởi tố và bị bắt tạm giam.

Đáng nói, bản tin của báo đảng không dám tiết lộ danh tính và hình ảnh của những “công an nhân dân” trong vụ này.

Trong một vụ tương tự xảy ra mới đây, nhà chức trách xác nhận hai trong số 12 người bị bắt quả tang chơi ma túy tại một căn chung cư của khu đô thị Vinhomes Imperia ở quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, là hai nữ công an viên.

Danh tính của hai người này là Bùi Thị Ngọc Bích (36 tuổi, cán bộ phòng Cảnh Sát Cứu Hỏa, Công An Thành Phố Hải Phòng) và VA (cán bộ Công An Quận Dương Kinh).

Bích là một trong ba nghi can bị bắt trong vụ này.