Nữ vận động viên Mỹ đầu tiên đoạt huy chương vàng môn lướt sóng

Một cú cưỡi sóng của Carissa Moore trong cuộc thi tại bãi biển Tsurigasaki Surfing Beach, Chiba, Nhật, giành huy chương vàng Thế Vận Hội. (Hình: Yuki Iwamura/AFP via Getty Images)
Nghe đọc bài

Thi đấu trong vùng sóng dữ dội do ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới đang hăm he tiến vào, Carissa Moore trở thành người Mỹ đầu tiên đoạt huy chương vàng Thế Vận Hội môn lướt sóng nữ hôm Thứ Ba, 27 Tháng Bảy, theo Yahoo! Sport.

Nữ vận động viên gốc Hawaii thắng áp đảo đối thủ người Nam Phi, Bianca Buitendag, ở vòng chung kết tại vùng biển Tsurigasaki, cách Tokyo 60 dặm về phía Đông Nam.

Vượt qua hai vòng ngoài đầy kịch tính, mỗi vận động viên phải cạnh tranh với ba đối thủ theo thể thức một chọi một để giành quyền vào chung kết diễn ra hôm Thứ Ba. Cuộc thi được đôn lên một ngày vì cơn bão nhiệt đới Nepartak. Đó cũng là cuộc thi một chọi một lần thứ tám để vào vòng chung kết.

Buitendag bước vào trận với lợi thế 5-3 có được từ vòng trước. Tuy nhiên, với kinh nghiệm vượt trội của người bốn lần vô địch Giải Lướt Sóng WSL Women’s World Tour champion, Moore nhanh chóng thắng thế.

Moore hoàn toàn áp đảo ngay từ đầu, khi cuộc thi được nửa đường. Cô vượt qua giai đoạn thử thách thứ nhất bằng kỹ thuật của một người giàu kinh nghiệm, uyển chuyển cưỡi trên đầu ngọn sóng để giành được 7.33 điểm. Cộng với số điểm trước đó, cô đạt tổng cộng 10.73 điểm, tăng thêm sức ép lên Buitendag.

Vận động viên người Nam Phi đã thất bại ở giai đoạn lấy điểm quan trọng này, cô chỉ kiếm được 1.0 điểm.

Mất khoảng 11 phút trong lần thử thách thứ hai này, Moore chế ngự được con sóng lớn khác, tự tin cưỡi lên ngọn sóng và ghi được 7.60 điểm. Tổng số điểm chung cuộc là 14.93.

Vận động viên lướt sóng Carissa Moore của Mỹ. (Hình: Yuki Iwamura/AFP via Getty Images)

Trong khi đó, những phút cuối ở giai đoạn thử thách quan trọng, cô Buitendag không thể nâng thêm số điểm để bắt kịp đổi thủ.

Trong lúc Moore đang điều khiển tấm ván lướt chuẩn bị đón một ngọn sóng khác thì đồng hồ đã về số 0 báo hiệu cô chiến thắng, nhưng cô không hề hay biết. Và khi tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc vang lên, Moore vẫn đang tập trung, đầu cô kẹp giữa hai tay, chuẩn bị bắt ngọn sóng cuối cùng để thực hiện một cú lướt lớn tiếp theo. Khoảnh khắc đó trở thành thời điểm mừng chiến thắng tuyệt vời.

Trong một diễn biến khác, Tsuzuki Amuro của Nhật thắng Caroline Mark của Mỹ, giành huy chương đồng, trở thành vận động viên đầu tiên của nước chủ nhà đoạt huy chương khi lần đầu tiên môn lướt sóng được thi đấu tại Thế Vận Hội.

Theo Người Việt