Nhà báo Wall Street Journal bị Nga cầm tù đã 1 năm

Evan Gershkovich
Nghe đọc bài

Evan Gershkovich, nhà báo của Wall Street Journal, đã phải ngồi tù một năm tại Nga.

Chủ của báo Wall Street Journal bày tỏ hy vọng rằng “có đủ mọi thứ sẵn sàng” và “đủ thiện chí để Gershkovich được trả tự do”. Tuy nhiên, người này thừa nhận rằng Hoa Kỳ đang phải đối mặt với một chế độ không thể đoán trước ở Nga, khiến việc đưa ra khung thời gian chính xác về thời điểm Gershkovich sẽ được trả tự do trở nên khó khăn.

Hôm 29/3 đánh dấu một năm ngày Gershkovich bị Nga giam giữ. Phóng viên này bị bắt vào hồi cuối tháng 3 năm ngoái khi đang đưa tin từ thành phố Yekaterinburg của Nga và kể từ đó bị giam tại nhà tù Lefortovo ở Moscow. Việc giam giữ ông, vốn đã bị những người ủng hộ tự do báo chí trên khắp thế giới lên án kịch liệt, đã nhiều lần được gia hạn trong khi chờ xét xử.

Trong khi Gershkovich ngồi trong phòng giam của Nga, các đồng nghiệp của ông tại The Journal đã làm mọi thứ trong khả năng của mình.

Tuần này, tờ báo đã đánh dấu một năm Gershkovich bị bắt bằng cách tổ chức một cuộc thi đọc sách, sự kiện “Bơi vì Evan” và một số cuộc chạy toàn cầu. Mọi người được khuyến khích nhận biết về trường hợp của anh ấy bằng cách gắn tag #IStandWithEvan”.

Wall Street Journal cũng đưa ra một tuyên bố quan trọng trên báo in, với phần lớn trang nhất để trống, thể hiện bài báo mất tích của Gershkovich.

“Một năm trong nhà tù Nga. Một năm của những câu chuyện bị đánh cắp, những niềm vui bị đánh cắp, những kỷ niệm bị đánh cắp. Tội ác với báo chí,” tờ báo nêu rõ phía trên phần trang để trống.

Cùng với đó, tờ báo còn đăng các bài viết về Gershkovich và nêu bật những hậu quả tàn khốc của chế độ độc tài.