Không ngoài dự đoán của công luận, hôm 7/6, Quốc hội CSVN bãi nhiệm chức bộ trưởng Y tế của ông Nguyễn Thanh Long, và Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên lập tức được giao quyền bộ trưởng.
Ông Nguyễn Thanh Long sau khi bị mất ghế bộ trưởng và đại biểu Quốc hội, nhiều khả năng sẽ bị bắt và khởi tố vì vụ bê bối kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á.
Bác sĩ Võ Xuân Sơn, chủ phòng khám quốc tế EXSON ở Sài Gòn, bình luận: “Cơ chế đã làm cho nhiều cán bộ ngành y sa chân lỡ bước chỉ vì một phút xao lòng. Đó có thể là các trưởng khoa dược, đó có thể là các giám đốc bệnh viện, các giám đốc CDC, có thể là một vài giám đốc Sở Y tế, thậm chí, có thể có cả Thứ trưởng Bộ Y tế. Cơ chế bắt buộc họ phải đi theo đúng con đường đã được vạch ra cho mình. Khi đi vào con đường đó, họ đương nhiên phải nhận những đồng tiền lại quả. Bởi vì, nếu không nhận, thì họ sẽ bị xem như là kẻ chống đối. Cho nên, sự sa ngã của họ có thể gọi là những phút xao lòng.
Đáng lưu ý, trong bối cảnh Bộ Y tế CSVN đang rối ren, hôm 7/6, ông Nguyễn Trường Sơn, thứ trưởng bộ này đã nộp đơn xin thôi việc.
Vài tháng trước, ông Sơn bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương khiển trách vì liên quan đến sai phạm tại Cục Quản lý Dược. Sau đó, ông bị Thủ tướng khiển trách về mặt hành chính.
Hồi tháng trước, ông Sơn lần thứ nhì bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật, với mức cảnh cáo, liên quan sự việc tại Công ty Việt Á.
Cũng trong vụ bê bối này, chiều 7/6, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch thành phố Hà Nội, chính thức mất ghế.
Bài liên quan