Hà Nội có chủ tịch mới thay Chu Ngọc Anh ngày 7/6

Ông Chu Ngọc Anh, chủ tịch Hà Nội
Nghe đọc bài

Báo đảng úp mở tin vào chiều 7/6, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội họp phiên bất thường về công tác nhân sự “liên quan chủ tịch Hà Nội”. Điều này có nghĩa là ông Chu Ngọc Anh sẽ chính thức mất ghế chủ tịch sau vài tháng bị bêu tên trong vụ Việt Á.

Cuộc họp được cho là bước tiếp theo sau khi Bộ Chính trị CSVN hôm 4/6 công bố kết luận ông Chu Ngọc Anh, khi còn làm bộ trưởng Khoa học – Công nghệ, “đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách Nhà nước”.

Do dính vào vụ bê bối kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á, ông Ngọc Anh bị quy chụp “đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương”.

“Quy trình” kỷ luật cán bộ rườm rà trong vụ ông Ngọc Anh khiến công luận ngao ngán vì ông này liên tục bị báo đảng luận tội trong vài tháng qua mà vẫn không ngã ngũ được mức án kỷ luật.

Trong những tháng qua, ông Chu Ngọc Anh liên tục đi dâng hương nhưng vẫn không tránh được kết cục bị mất ghế

Nhà báo Nguyễn Thông, cựu biên tập viên tờ Thanh Niên bình luận: “Những xào xạc ì xèo về chuyện hai tay cán bộ bự Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long hư hỏng hết đát đã lan trong thế gian từ lâu rồi, gần nhất cũng nửa năm nay. Vậy nhưng hôm qua đồng chí Nguyễn Lò [Nguyễn Phú Trọng] mới đưa ra bàn và kết luận. Mà cũng chưa xong, chưa đi đến đâu, còn phải nâng lên đặt xuống chán. Đợi trung ương quyết, có nghĩa là phải chờ tới hội nghị 6. Cái đó gọi là quy trình, haha.

Gớm, cái đảng xứ ni lằng nhằng dây điện phết, ngược xuôi lòng vòng rất tốn thời gian. Chỉ có mỗn việc co chân đá đít đám hư hỏng như Long, Anh ra khỏi ghế mà cứ dấn dứ, tâng bóng, chuyền qua chuyền lại, nhấn nhá, lên bổng xuống trầm, ò e í e, ì a í a, khoan khoan hò khoan, thổi điệu lâm khốc, ca 6 câu vọng cổ đợi lúc xuống xề rườm rà mãi. Suốt nửa năm giời, giờ vẫn chờ trung ương, có lẽ chốt “án” kỷ luật xong thì đương sự cũng thu xếp ổn thỏa được mọi điều.

Ta đánh ta khó phết, mà cũng hay phết. Đó là với cán bộ thôi, chứ với dân, lại chả đương đêm trèo vào nhà xô cửa xông vô đòm một phát, xong phim đời cụ Lê Đình Kình. Chả họp hành tốn chè thuốc gì!”

Trước đó, blogger Lê Nguyễn Hương Trà bình luận về kết cục buồn dành cho ông Ngọc Anh và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh LOng: “Với kết luận khá nặng nề thì Chu Ngọc Anh về làm phó ban Dân vận hay Nguyễn Thanh Long về chỗ cũ làm phó ban Tuyên giáo như những tin đồn trước đây chưa chắc đã được. Khả năng khởi tố là rất cao!.”

Bài liên quan

Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long sắp bị khởi tố?