Một ông ở Vũng Tàu tình nguyện sang Ukraine chống quân Nga

Ông Phạm Văn Hải. Courtesy of Facebook Phạm Văn Hải
Nghe đọc bài

Trong lá thư đề gửi tổng thống Ukraine, người đàn ông ở Vũng Tàu cho biết “muốn tham gia chiến đấu bảo vệ Ukraine, bảo vệ hòa bình thế giới” và tự giới thiệu mình “khỏe mạnh, sử dụng tốt các loại súng bộ binh”.

Hôm 28/2/2022, trong bối cảnh cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine vẫn đang leo thang, cộng đồng mạng chú ý đến lá thư của ông Phạm Văn Hải, một người đang sống ở Vũng Tàu, đề gửi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Phạm Văn Hải cho biết ông hoàn toàn khỏe mạnh và tỉnh táo khi gửi thư tình nguyện chiến đấu bảo vệ Ukraine. Courtesy of Facebook Phạm Văn Hải

“Nếu tôi hy sinh, hãy chôn tôi ở Ukraine”

Ông Hải viết trong thư: “Tôi từng sống, học, làm việc ở Ukraine. Tôi yêu đất nước và nhân dân Ukraine. Tôi yêu hòa bình và phản đối chiến tranh xâm lược.

Được biết ngài tổng thống đang thành lập quân đoàn quốc tế tình nguyện chống quân Nga – Putin xâm lược Ukraine. Tôi muốn tham gia chiến đấu bảo vệ Ukraine, bảo vệ hòa bình thế giới. Tôi là cựu quân nhân, khỏe mạnh, không có bệnh tật, sử dụng tốt các loại súng bộ binh.

Hãy cho tôi tham gia chiến đấu, tổ chức cho tôi sang Ukraine, mọi chi phí sang Ukraine do tôi tự chi trả.

Nếu tôi hy sinh, hãy chôn tôi ở Ukraine, chỉ cần thông báo cho gia đình tôi biết. Nếu vẫn còn sống sau chiến tranh, tôi sẽ trở về Việt Nam.

Bảo vệ Ukraine cũng là bảo vệ Việt Nam.

Quyết chiến, Ukraine sẽ chiến thắng!”

Ông Hải cho biết thêm rằng mình đã gửi lá thư trên đến Sứ quán Ukraine tại Việt Nam.

Lá thư của ông Hải hiện đã nhận được hơn 600 lượt share.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại một điểm phòng thủ, phục kích được đặt tên “Việt Nam” trong tiếng Ukraine. Web screen capture

Từng ngưỡng mộ ông Lê Đình Kình

Bên dưới bài đăng, cả ngàn Facebooker bày tỏ sự ủng hộ ông Hải. Facebooker Linh Phan cho biết: “Trước đây Putin cũng là thần tượng của tôi đó nhưng giờ sụp đổ hoàn toàn tất cả những nền móng điều không vững chắc với thời gian nhưng tôi tin rằng cái thiện sẽ thắng cái ác!”

Tuy vậy, cũng có ý kiến mỉa mai ông Hải. Facebooker Hoài Nam Trần viết:

“Bạn Hải ơi, không cần phô trương làm gì, bạn lên Tổng lãnh sự quán Ukraine ở Sài Gòn xin visa và bay sang Ukraine ngay cho kịp. Tôi nghĩ Ukraine sẽ nồng nhiệt đón tiếp bạn và không ai cản trở bạn mà bạn phải viết đơn xin phép vì tổng thống Ukraine đã kêu gọi rồi!

Bạn đến Ukraine cũng như NATO vào, người Ukraine sẽ rất mừng. Hãy chiến đấu bên cạnh các chiến sĩ Ukraine bạn nhé. Nhưng tiến hành nhanh lên vì Ukraine rất cần sự giúp đỡ của mọi người.

Hãy hành động ngay và luôn và không cần hô hào lên mạng làm gì!”

Trước vụ tình nguyện cùng Ukraine chống quân Nga xâm lược, ông Hải từng bày tỏ sự kính trọng dành cho ông Lê Đình Kình, thủ lĩnh của dân Đồng Tâm, và bị giết trong cuộc tấn công võ trang xảy ra hồi tháng 1/2020.

Vài ngày trước, cộng đồng mạng bàn tán xoay quanh một bài đăng của Facebooker Nguyễn Văn Hạnh ghi rằng ông này “tình nguyện đứng về phía quân đội Nga để chiến đấu bảo vệ thành quả cuộc Cách mạng tháng 10 Nga”. 

Theo dân mạng, ông Nguyễn Văn Hạnh chỉ là một trong số hàng ngàn người “cuồng Putin đại đế” tại Việt Nam và luôn mơ tưởng hão huyền về chuyện tổng thống Nga “dạy cho Ukraine một bài học”.

Định Tường

Gửi cho báo Đất Việt từ Sài Gòn