Little Saigon làm Lễ Thượng Kỳ mừng Ngày Quân Lực VNCH

Thị Trưởng Westminster Charlie Chí Nguyễn treo cờ VNCH
Nghe đọc bài

“Cờ vàng tung bay trên đại lộ Trần Hưng Đạo, đó là biểu tượng không những để tôn vinh Quân Lực VNCH, mà còn nói lên tiếng nói của người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại,” một luật sư nói.

Nhiều đồng hương và quan khách vùng Little Saigon đến tham dự Lễ Thượng Kỳ mừng Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) 19 Tháng Sáu, do Ủy Ban Dựng Cờ Chính Nghĩa Quốc Gia và Cộng Đồng Việt Nam Nam California tổ chức vào sáng 17 Tháng Sáu, tại khuôn viên đối diện Asian Garden Mall, thành phố Westminster.

Giáo Sư Khôi Võ, chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California, nói: “Đại diện ban tổ chức, rất cám ơn quý đồng hương đã hiện diện trong Lễ Thượng Kỳ VNCH đầu tiên thành phố Westminster nhân kỷ niệm Ngày Quân Lực VNCH. Xin cám ơn Hội Đồng Thành Phố Westminster đã cấp giấy phép cho ban tổ chức được thượng kỳ VNCH trong hôm nay.”

Ban tổ chức và đồng hương trong Lễ Thượng Kỳ Mừng Ngày Quân Lực VNCH

Ông Phan Văn Chính, chủ tịch Ủy Ban Dựng Cờ Chính Nghĩa Quốc Gia, cho hay: “Kỷ niệm Ngày Quân Lực VNCH rất quan trọng, và theo sự yêu cầu của nhiều bạn trẻ Việt Nam là hằng năm, cộng đồng người Việt tại hải ngoại nên treo cờ VNCH nhân kỷ niệm Ngày Quân Lực tại Little Saigon, nhằm để ghi ơn các cựu chiến sĩ VNCH. Vì thế, ban tổ chức chúng tôi mới thực hiện theo lời yêu cầu này.”

Nghị Viên Charlie Chí Nguyễn, thị trưởng Westminster, nói với phóng viên nhật báo Người Việt: “Thế giới đã nhìn thấy Westminster thuộc Orange County là thành phố có tinh thần của người Việt tị nạn cộng sản thật sự. Tại đây, chúng ta có Tượng Đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo; nhiều cơ sở thương mại cũng như nhiều văn phòng dịch vụ khác. Hơn thế nữa, chúng ta đã có những dân cử Việt Nam, đại diện cho nhiều chức vụ của chính quyền. Đó là sự hãnh diện của chúng ta tại California. Lễ Thượng Kỳ nhân kỷ niệm Ngày Quân Lực là sự biết ơn của chúng ta đối với các cựu chiến sĩ Quân Lực VNCH.”

Cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, nguyên tỉnh trưởng Quảng Ngãi, tâm tình: “Đã gần nửa thế kỷ rồi, đồng hương tại hải ngoại không bao giờ quên được ngọn cờ vàng. Tôi đã từng thấy rừng cờ vàng được tung bay trên đường phố Little Saigon trong những ngày lễ quan trọng của VNCH, lòng của tôi cảm thấy rất vui và hãnh diện vì tinh thần quốc gia dân tộc của chúng ta vẫn còn được thực hiện trên xứ người. Đây là niềm vui chung của dân tộc, chớ không riêng cho những người tị nạn cộng sản tại hải ngoại. Chúng tôi xin ca ngợi sự cố gắng của ban tổ chức đã treo cờ vàng tung bay tại thành phố Westminster trong thời gian Mừng Ngày Quân Lực VNCH.”

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, ủy viên giáo dục Học Khu Garden Grove, bày tỏ: “Là người Việt tị nạn cộng sản, chúng ta đã trải qua rất nhiều những đau thương và mất mát, đặc biệt là chúng ta phải ghi nhớ công ơn của các cựu chiến sĩ VNCH. Hôm nay, chúng tôi thấy những cờ vàng tung bay trên đại lộ Trần Hưng Đạo, đó là biểu tượng không những để tôn vinh Quân Lực VNCH, mà còn nói lên tiếng nói của người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại. Thành công này đã chứng tỏ rằng, bao nhiêu người đi trước đã cố gắng vận động cho chúng ta có được ngày hôm nay.”

(Theo Người Việt)