Liên Hợp Quốc dành phút mặc niệm Shinzo Abe

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2018
Nghe đọc bài

“Thay mặt gia đình và toàn thể nước Mỹ, chúng tôi bày tỏ sự cảm thông từ tận đáy lòng tới gia đình ông Abe và người dân Nhật Bản. Ông Abe là người đàn ông của hòa bình và lý trí. Chúng tôi sẽ nhớ ông rất nhiều”, ông Biden viết trong sổ tang.

Liên Hợp Quốc đã ca ngợi những đóng góp của cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và dành một phút im lặng để tưởng niệm sự ra đi của ông.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã dành một phút im lặng để tưởng niệm cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, người bị ám sát hôm 8/7, theo Reuters.

Trước phiên họp ở trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, các nhà ngoại giao của 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an đã dành một phút im lặng để thể hiện sự tôn trọng với vị cố thủ tướng Nhật. Hội đồng Bảo an sau đó thảo luận về một nghị quyết cho phép cung cấp viện trợ xuyên biên giới vào Syria.

Đại sứ Brazil tại Liên Hợp Quốc Ronaldo Costa Filho, người chủ trì phiên họp, nói các thành viên Hội đồng Bảo an gửi “lời chia buồn và sự cảm thông sâu sắc” tới gia đình ông Abe.

Trong một tuyên bố riêng, người phát ngôn Liên Hợp Quốc cho biết Tổng thư ký Antonio Guterres bàng hoàng và đau buồn vì vụ ám sát ông Abe.

“Ông ấy sẽ được nhớ mãi là người bảo vệ trung kiên của chủ nghĩa đa phương, một lãnh đạo được tôn kính, một người ủng hộ nhiệt thành của Liên Hợp Quốc”, tuyên bố cho biết.

Trong sổ tang tiễn đưa ông Abe, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dành những lời tốt đẹp nhất để nói về cố lãnh đạo Nhật Bản.

“Thay mặt gia đình và toàn thể nước Mỹ, chúng tôi bày tỏ sự cảm thông từ tận đáy lòng tới gia đình ông Abe và người dân Nhật Bản. Ông Abe là người đàn ông của hòa bình và lý trí. Chúng tôi sẽ nhớ ông rất nhiều”, ông Biden viết trong sổ tang.

Tổng thống Biden đã tới Đại sứ quán Nhật Bản ở thủ đô Washington hôm 8/7 để viết sổ tang tiễn đưa cựu Thủ tướng Abe, người qua đời cùng ngày vì bị ám sát, theo New York Post.

 

Ông Abe giữ chức Thủ tướng Nhật Bản trong giai đoạn 2006-2007 và 2012-2020. Ông Abe qua đời hôm 8/7 sau khi bị bắn trong lúc đang đọc diễn văn vận động tranh cử ở tỉnh Nara, hưởng thọ 67 tuổi.