Khi những kẻ bưng bô, nịnh bợ chế độ cũng ‘vào lò’

Nguyễn Công Khế
Nghe đọc bài

Cho dù việc Nguyễn Công Khế bị bắt có thể là màn đấu đá nội bộ đi chăng nữa thì hắn ta vẫn rất xứng đáng bị đi tù sau những gì hắn đã gây ra, từ truyền thông, tham nhũng, hối lộ, Covid và cả gái gú.

Nguyễn Công Khế là một dạng “ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản” để bưng bô và nịnh bợ chế độ.


Được các thế lực chính trị hậu thuẫn nên Khế tha hồ tung hoành, thao túng truyền thông và tham nhũng. Khế tự tin nghĩ rằng mình bất khả xâm phạm, không ai dám sờ gáy.


Cách đây vài tháng đã rộ tin đồn Khế bị bắt. Thậm chí bạn bè ông ta lên tiếng bênh vực. Tay luật sư còi hụ Nguyễn Hữu Liêm cũng vội bỏ hình ăn uống với Khế như để bác bỏ tin đồn trên.


Giờ Khế đã bị bắt. Hình ảnh bị còng, ký giấy hay đứng nghe an ninh đọc lệnh bắt. Không biết còn ai ngờ vực nữa hay không?
Hay có khối kẻ cũng đang lo sẽ đến lượt bị tóm?


Cho dù việc Khế bị bắt có thể là màn đấu đá nội bộ đi chăng nữa thì hắn ta vẫn rất xứng đáng bị đi tù sau những gì hắn đã gây ra, từ truyền thông, tham nhũng, hối lộ, Covid và cả gái gú.


Mấy tay sinh viên tranh đấu ngày xưa tại Sài Gòn, lợi dụng tự do ngôn luận để phá nát chính quyền non trẻ Việt Nam Cộng hòa, giờ cũng sẽ vào “lò” bởi tham ăn, cậy quyền và làm giàu một cách bất chính.


Cái “lý tưởng” một thời tranh đấu của họ giờ đã bộc lộ bản chất khốn nạn và bạc nhược khi có chút quyền hành trong tay.


Trong số đó cũng có những kẻ trở thành người tranh đấu cho dân chủ. Họ cũng xuống đường biểu tình, lên tiếng chống chế độ nhưng tuyệt nhiên vẫn không bị đi tù như những người khác, thậm chí còn đi du lịch tứ xứ để viết bài!


Cứ như thể nhà cầm quyền nhắm mắt cho họ phản biện và tạo điều kiện cho họ chống đối!


Cứ như thể có tự do và dân chủ tại đây. Nhưng sẽ đến một lúc nào đó, tất cả cũng sẽ bị lật tẩy và bị tù tội vì ăn nhiều quá hay không còn được sử dụng để đóng kịch dân chủ nữa.


“Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày”


Khốn kiếp thật. Suy cho cùng, những kẻ như Khế thì bất cứ một chế độ nào cũng không nên xài và phải thẳng tay vứt bỏ vào xọt rác!

Lâm Bình Duy Nhiên