Hoàng Văn Hưng ‘rưng rưng nhận tội’

Hoàng Văn Hưng tại phiên tòa hôm 25/12
Nghe đọc bài

Báo đảng cho hay, Hoàng Văn Hưng, giới chức Bộ Công an CSVN “rưng rưng nước mắt nhận tội, xin chấp nhận mọi phán quyết của tòa” dù tại phiên phúc thẩm, ông này “cãi hăng nhất” và còn thề “kêu oan đến chết” trong vụ chuyến bay giải cứu.

Theo tường thuật của báo đảng hôm 25/12, xin được xét xử vắng mặt do “đang chữa trị bệnh tiền đình”, nhưng ông này vẫn bị dẫn giải đến tòa phúc thẩm.

Các bản tin cho hay, Hưng khai với giọng rưng rưng khi nhắc về hành vi phạm tội nhận 18,8 tỷ đồng hứa chạy án trong vụ chuyến bay giải cứu.

“Bị cáo thấy rất đáng tiếc và đau lòng”, Hoàng Văn Hưng cúi mặt nói.

Trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra, Hưng xin nhận tội và nộp lại số tiền 18,8 tỷ đồng bị tòa sơ thẩm cáo buộc lừa chạy án.

“Bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình và xã hội”, Hoàng Văn Hưng nói tại phiên tòa hôm 25/12.

“Bị cáo tôn trọng và chấp hành mọi phán quyết của tòa phúc thẩm”, cựu điều tra viên nói.

Tại phiên sơ thẩm diễn ra hồi trung tuần tháng 7/2023, trong lúc hầu hết các bị cáo khác đều nhận tội, Hoàng Văn Hưng là người duy nhất dám cãi lại Viện Kiểm Sát và quan tòa.

Sau khi Viện Kiểm Sát công bố video clip cho thấy bị cáo Hoàng Văn Hưng nhận một chiếc cặp da cài khóa số, được cho là “đựng $450,000” ở đối diện trụ sở Cục An Ninh Điều Tra, bị cáo này lập tức cãi lại: “Việc ông Tuấn đưa $450,000 cho bị cáo không có bất kỳ nhân chứng nào, không có hình ảnh nào. Bởi thế không thể khẳng định trong cặp có tiền.”

Bị cáo Hoàng Văn Hưng khi đó cho rằng: “Nguyên nhân chính khiến tôi bị oan là vì Cơ Quan Điều Tra và Viện Kiểm Sát không tuân thủ theo quy định pháp luật về chống oan sai.”