Danh ca Thanh Lan hé lộ lần gặp cuối với Thái Thanh và câu nói khiến cô nhớ mãi

"Vì dịch bệnh nên không ai được tới dự đám tang của cô trong khi đáng ra cô phải được nhiều hơn thế. Nhắc tới đây tôi lại buồn" – danh ca Thanh Lan nói.

Nghe đọc bài

Vừa qua, tại chương trình Thanh Lan Show, danh ca Thanh Lan đã tâm sự kỷ niệm về danh ca Thái Thanh.

Cô Thái Thanh là người cao nhất

Tôi mê cô Thái Thanh từ nhỏ, trước khi cô từ Hà Nội vào Sài Gòn. Gia đình tôi ngày đó hay bật băng nghe cô hát. Sau này đi hát, tôi được gặp cô Thái Thanh vài lần.

Danh ca Thanh Lan hé lộ lần gặp cuối với Thái Thanh và câu nói khiến cô nhớ mãi - Ảnh 1.

Danh ca Thanh Lan

Tới đầu những năm 70, tôi được gặp cô Thái Thanh nhiều hơn khi đi quay hình tại đài truyền hình. Tôi hay gặp cô trong chương trình Hoa thời đại của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Đó là niềm hạnh phúc lớn với một ca sĩ trẻ như tôi, khi được gặp các bậc tiền bối của mình.

Cuộc sống của những ca sĩ thời đó rất vui vẻ, toàn niềm vui vì chỉ có đi hát rồi lại nghỉ ngơi. Được đi hát với chúng tôi là niềm hạnh phúc lớn, đồng thời cũng là cách giữ gìn sức khỏe, nâng cao đời sống tâm hồn.

Đối với tôi, đó cũng là khoảng thời gian đẹp nhất, với nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Cô Thái Thanh thời đó luôn là một tiếng hát hàng đầu. Ngay cả ở những chương trình nhạc trẻ cũng luôn có tên cô Thái Thanh.

Điều đó cho thấy, cô Thái Thanh hát được nhiều loại nhạc khác nhau và làm hài lòng mọi tầng lớp khán giả, chứ không chỉ bó hẹp trong nhạc Phạm Duy.

Giọng hát cô Thái Thanh rất điêu luyện, có một không hai, khiến ai nghe cũng phải trầm trồ thán phục. Thời gian đó, cô Thái Thanh thường hát ở các phòng trà và phòng trà nào cũng đông khách tới xem.

Cô Thái Thanh còn là người vô cùng sắc sảo, ăn nói tế nhị, ý tứ, bay bổng. Cô Thái Thanh cũng thường gây kinh ngạc cho người khác ở chỗ vóc dáng cô rất cao.

Danh ca Thanh Lan hé lộ lần gặp cuối với Thái Thanh và câu nói khiến cô nhớ mãi - Ảnh 3.

Danh ca Thái Thanh

Có thể nói, cô Thái Thanh là người cao nhất trong những nữ ca sĩ tại Sài Gòn xưa. Cho đến giờ cũng khó ai cao bằng cô được.’

Tôi thấy, gia đình cô Thái Thanh và chú Phạm Quỳnh toàn người cao, ai cũng cao. Con cô Thái Thanh là Ý Lan cũng cao vút.

Tôi không ngờ đó là lần cuối cùng gặp cô Thái Thanh

Cô Thái Thanh qua Mỹ vài năm trước tôi. Tới hải ngoại, tôi ít có cơ hội gặp cô Thái Thanh vì cô đi hát rất ít, chủ yếu dành thời gian nghỉ ngơi. Chỉ những đêm nhạc đặc biệt cô mới xuất hiện.

Lần cuối cùng tôi gặp cô là cách đây vài năm, khi gia đình tôi đi ăn nhà hàng. Tôi thấy cô Thái Thanh ngồi cách mình một bàn nên chạy qua chào cô. Cô nói một câu khiến tôi nhớ mãi: “Cô này đẹp dai nhỉ”.

Danh ca Thanh Lan hé lộ lần gặp cuối với Thái Thanh và câu nói khiến cô nhớ mãi - Ảnh 4.

Đám tang Thái Thanh

Ban đầu tôi nghe không kỹ, tưởng cô bảo tôi đẹp trai nhưng hóa ra ý cô là tôi đẹp dai dẳng, đẹp từ xưa đến giờ. Tôi vui trong bụng cả ngày khi nghe cô Thái Thanh nói về mình như vậy.

Tôi không ngờ đó là lần cuối cùng tôi gặp cô Thái Thanh. Sau đó, tôi không có dịp gặp cô nữa và vài năm sau thì cô Thái Thanh qua đời trong sự tiếc nuối của bao nhiêu người.

Vì dịch bệnh nên không ai được tới dự đám tang của cô trong khi đáng ra cô phải được nhiều hơn thế. Nhắc tới đây tôi lại buồn.