Dân Việt cùng đường, chạy qua Campuchia để lừa người trong nước

Khu Robot, một trong những khu nuôi nhốt lao động Việt Nam "khét tiếng" tại Bavet
Nghe đọc bài

“Người vỡ nợ, trốn truy nã, vô gia cư… người Việt sang Campuchia nhiều hoàn cảnh lắm”, H. nói.

Trong vòng xoáy lao động cờ bạc tại biên giới Việt Nam – Campuchia, nhiều người Việt đang tâm lừa hại đồng bào trong khi những người khác dang tay cứu giúp.

Một đêm cuối tháng Chín, ít ngày sau vụ tháo chạy đầu tiên của 56 người Việt tại khu Hai con voi, chúng tôi chứng kiến vụ tháo chạy thứ nhì xảy ra tại khu Crown. Thay vì lao về phía cửa khẩu, nhóm người chạy thẳng qua chợ đêm rồi mất hút trong bóng tối của cánh đồng.

Trên vỉa hè, các tiểu thương người Việt xôn xao bàn tán về số phận của nhóm người vừa tẩu thoát vào rừng. “Chạy hướng đó sẽ gặp đồn lính Cam”, một chủ tiệm tạp hóa lo ngại; “Không chạy ra cửa khẩu được vì giờ này hết người làm việc rồi”, người khác nói.

co bac tai Bavet anh 3
Những “nhà tù” ở Bavet

“Họ yêu cầu bọn em dùng Telegram tạo hơn 20-30 nick (tài khoản) ảo. Tự chính bản thân mình sẽ là 20-30 người đó, tự nhắn tin tương tác vào một nhóm có đông người Việt Nam để dụ dỗ đánh bạc online”, N.V.D., một nạn nhân quê Bình Dương đang làm việc tại khu Kim Sa, Bavet, chia sẻ.

Trong công ty của D., nhiều người lừa được khách to, chi tiền trăm tiền tỷ. Họ khiến cho khách thua sạch tiền, có người tìm đến cái chết vì nợ nần chồng chất.

D. vào làm được gần nửa tháng thì thấy công việc bản chất là lừa đảo người Việt ở trong nước, khác với những gì miêu tả trước khi qua làm. Tuy nhiên, khi cậu xin nghỉ việc thì mới biết mình đã có mức giá 3.700 USD, muốn về phải trả đủ tiền cho công ty.

“Gia đình em không có khả năng trả số tiền cao như vậy nên chỉ biết khóc và cầu mong em quay về bình an. Em cũng khóc mấy ngày liền nhưng vẫn phải cố đi làm vì nếu không đi họ sẽ phạt nặng”, nam công nhân giãi bày.

Trở lại cuộc tháo chạy đêm 23/9 tại khu Crown, trong số 11 người được anh H. nuôi giấu, chỉ có 2 người quyết định trở về Việt Nam. Do không có hộ chiếu, họ không trình diện tại cửa khẩu mà vượt biên trở về qua lối tiểu ngạch, coi như chưa từng bước chân sang nước bạn.

9 người còn lại, dù anh H. đã khuyên hết lời, vẫn quyết định ở lại Campuchia để tìm kiếm công ty khác. Họ leo lên những chiếc xe tuk tuk có rèm che và đi mất hút về hướng quốc lộ.

Người Việt tại Bavet là sự pha trộn của nhiều số phận, hoàn cảnh, gồm những người đang kiếm tìm tương lai và cả người đi “chạy trốn quá khứ”. Không phải ai cũng sẵn sàng hồi hương sau những lần bị lừa.

“Người vỡ nợ, trốn truy nã, vô gia cư… người Việt sang đây nhiều hoàn cảnh lắm”, H. nói.

(Theo Zing)