Đắk Lắk giờ sợ cả quần áo rằn ri

Một chủ cửa hàng bán quần áo rằn ri bị tịch thu hàng vô cớ
Nghe đọc bài

Tại Đắk Lắk lúc này, công an nổi cơn bắt tất cả những ai mặc đồ rằn ri và chụp mũ là nghi can vụ bạo động, trong lúc các cửa hàng bán đồ này đều bị tịch thu hàng hóa và phạt vạ vô cớ.

Mạng xã hội lan truyền clip cho thấy từ hai hôm nay, xảy ra chuyện “bắt nhầm còn hơn bỏ sót”, bất kỳ ai mặc đồ họa tiết rằn ri đi ngoài đường đều bị công an gô cổ, trong lúc trang phục rằn ri vốn quen thuộc với dân Tây Nguyên vì tiện và bền để đi rừng, làm rẫy.

Báo đảng hôm 13/6 cho biết, các đội quản lý thị trường được lệnh kiểm tra các cơ sở kinh doanh, buôn bán quần áo rằn ri, quân phục và tịch thu hết hàng hóa.

May be an image of 9 people and text

Tại mỗi cửa hàng ở thị xã Buôn Hồ, hàng trăm quần áo họa tiết rằn ri bị tịch thu và chủ cửa hàng bị phạt vạ.

Điều hài hước là vụ tịch thu quần áo rằn ri được giới chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết là nhằm “ổn định tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn”.

Ngoài Đắk Lắk, lực lượng Quản lý Thị trường tỉnh Kon Tum cũng tịch thu 1.000 bộ quần áo rằn ri nhập lậu, đã qua sử dụng.

Ông Tâm Chánh, cựu tổng biên tập tờ Sài Gòn Tiếp Thị bình luận: “Nhà đương cục phải để pháp luật truy đuổi, điều tra và xử lý bằng hết những người thuộc nhóm vũ trang gây án vừa rồi ở ngoại ô Buôn Ma Thuột.

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng toàn dân, từ người lớn cho tới trẻ nhỏ gậy gộc vây đuổi, truy bắt những kẻ phạm tội còn lẫn trốn. Vì không bao giờ nên để xảy ra cái cảnh người Kinh, mà lại nói giọng Thanh Nghệ, vây bắt người Thượng.

Cần có lựa chọn văn minh, tôn trọng con người, nhất là người ở thế yếu hơn, khi công bố, sử dụng hình ảnh hạn chế tự do của họ.

Nhà nước cần sớm có cung cấp thông tin đúng đắn về nguyên nhân của vụ tấn công vũ trang vào các trụ sở công an vừa xảy ra ở Đắk Lắk. Không nên để lan truyền các suy diễn sai lệch động cơ và diễn biến nội vụ.”