Đại học Cảnh sát nhân dân gỡ gạc hình ảnh sau vụ thượng tá mua dâm

Giới chức Đại học Cảnh sát nhân dân tặng quà cho trẻ em tại trường dạy trẻ khuyết tật Cần Thơ
Nghe đọc bài

Ba ngày sau vụ phó khoa bị bắt giam vì mua dâm bé gái 15 tuổi, giới chức Đại học Cảnh sát nhân dân nhờ báo đảng đăng hình ảnh tặng quà cho các bé khuyết tật Cần Thơ để tạo “hình ảnh đẹp” và góp phần giáo dục phẩm chất chính trị cho cán bộ, giảng viên.

Báo đảng hôm 7/11 cho hay, ban giám hiệu trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã đến thăm và tặng quà cho các trẻ khuyết tật đang học tập tại Trường dạy trẻ khuyết tật Cần Thơ.

Quà gồm 1 tivi, 1 tấn gạo, 40 balo, áo mưa…

“Đây là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa mang đậm tính nhân văn được tổ chức thường niên tại trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Qua đó góp phần giáo dục phẩm chất chính trị cho cán bộ, giảng viên và học viên của nhà trường…,” theo báo Pháp Luật TP.HCM.

Việc tặng quà diễn ra chỉ ba ngày sau báo đảng đồng loạt gỡ tin vụ bắt thượng tá Phạm Văn Hùng, phó Khoa Lý Luận Chính Trị và Khoa Học Xã Hội Nhân Văn của trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân.

Hùng cùng một giảng viên khác của trường này, mua dâm kết hợp chơi ma túy, khiến một bé gái 15 tuổi bất tỉnh rồi thiệt mạng tại bệnh viện.

Theo một ảnh chụp biên bản lấy lời khai của công an bị rò rỉ, vụ việc vỡ lở từ chuyện bà Nguyễn Ngọc Phương ở quận 7, TP.HCM, đến công an trình báo chuyện con gái Nguyễn Ngọc Anh Thư, 15 tuổi, bỗng dưng mất tích.

Sau đó, công an cho nhận diện một thi thể bé gái thì bà Phương xác nhận đó chính là con gái mình.

Từ điều tra của công an, công an phát giác vụ mua dâm của Phạm Văn Hùng dẫn đến cái chết của em Thư.

Thoạt đầu, Hùng mua dâm một gái mại dâm tên là Nguyễn Thị Mỹ Miều, 17 tuổi, tại một căn hộ ở chung cư Icon ở quận 4, TP.HCM, vào đêm 21/10.

Theo thỏa thuận, việc bán dâm cho Hùng và một giảng viên khác của Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân gồm việc sử dụng ma túy và “nước cười”.

Sáng hôm sau, Miều xin về. Hùng nhờ Miều gọi một gái mại dâm khác và Miều nhờ Thư đến thay mình.

Trong vụ này, theo thỏa thuận giữa Miều và Thư, Thư chỉ nhận được 2 triệu đồng, còn 1 triệu là phí môi giới của Miều.

Vài giờ sau, Hùng gọi cho Miều nhờ đến căn hộ xem tình hình em Thư đã bị bất tỉnh, trong lúc Hùng bỏ về trước.

Hùng chuyển cho Miều 10 triệu đồng để lo vụ đưa bé gái đi bệnh viện.

Lúc này, có hai thanh niên làm thuê cho chủ căn hộ đã đưa Thư đi bệnh viện ở quận 1.

Miều giữ chiếc điện thoại di động của Thư rồi sau đó ném xuống sông do lo sợ trong máy có tin nhắn cho thấy Miều môi giới mại dâm.

Theo ghi nhận của công an khi lấy lời khai, Phạm Văn Hùng được mô tả “khai báo chưa thành khẩn, lời khai còn nhiều mâu thuẫn với Miều, cần đấu tranh làm rõ.”

Theo một số nguồn tin, do nạn nhân Thư đã thiệt mạng sau vụ bán dâm kèm chơi ma túy, nên Phạm Văn Hùng mới bị bắt.