Cựu quân nhân Mỹ không hối tiếc vì chiến đấu cho Ukraine

Giovanni Roman tại bệnh viện
Nghe đọc bài

“Tôi không sợ phải chết vì giúp đỡ một ai đó hoặc giúp đỡ những người không có khả năng tự vệ. Và đó là chính xác những gì đang diễn ra ở Ukraine,” cựu quân nhân Mỹ nói.

Trong một đêm lạnh giá vào trung tuần Tháng Hai ở vùng chiến sự Donetsk, chiếc Humvee chở ông Giovanni Roman, cựu thành viên Quân Đoàn Tình Nguyện Quốc Tế chiến đấu tại Ukraine trúng hỏa tiễn Nga.

Chỉ vài giờ trước khi xe bị hỏa tiễn Nga bắn trúng khiến anh bị thương nặng và mất đi mắt phải, người chiến binh gốc Garden Grove, California, 29 tuổi, đã đặt công ty DoorDash giao một bình hoa tặng người yêu ở quê nhà và gọi chúc mừng mẹ nhân ngày Valentine, theo nhật báo Orange County Register.

Máu thấm qua áo giáp chống đạn. Cơn đau làm ông Roman choáng váng. Hoả tiễn Nga nổ làm vỡ một phần hộp sọ, tàn phá mắt phải và mảnh đạn găm vào hai cánh tay và bàn tay của người cựu quân nhân Thủy Quân Lục Chiến Mỹ, nhưng không hiểu vì một lý do nào đó, ông Roman vẫn tỉnh táo và nhớ tất cả những gì vừa xảy ra.

Giovanni Roman tập thể dục để phục hồi thương tích

“Tôi luôn tin rằng là một người đàn ông, bạn nên sẵn sàng chết vì điều gì đó,” cựu quân nhân Roman chia sẻ. “Tôi không sợ phải chết vì giúp đỡ một ai đó hoặc giúp đỡ những người không có khả năng tự vệ. Và đó là chính xác những gì đang diễn ra ở Ukraine.”

Đây là chuyến thứ nhì mà cựu chiến binh gốc Garden Grove này đến Ukraine tình nguyện chiến đấu.

Khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày Thứ Năm, 24 Tháng Hai, 2022, ngày Chủ Nhật kế tiếp, 27 Tháng Hai, ông Roman đã mua vé máy bay đi Ukraine. Ngày Thứ Tư, 2 Tháng Ba, 2022, người cựu quân nhân Thuỷ Quân Lục Chiến đang hành nghề nhân viên cấp cứu y tế rời phi trường John Wayne bay đi Thụy Sĩ, nơi quá cảnh, trước khi đến Warsaw, Ba Lan, và cuối cùng đi xe hơi đến thành phố Lyiv, Ukraine tham gia Quân Đoàn Tình Nguyện Quốc Tế.

Ông Roman không ký hợp đồng ba năm với Ukraine, tỏ ý chỉ ở lại khi cần thiết. Khi kể lại cho phóng viên, ông Roman đề cập đến việc phía Ukraine thiếu chuẩn bị cho lực lượng Quân Đoàn Tình Nguyện Quốc Tế một cách hiệu quả.

Sau khi tham gia những trận đánh bảo vệ thủ đô Kiev, và chứng kiến sự tàn ác của chiến tranh, sự tàn sát người dân Ukraine vô tội của quân đội Nga, ông Roman quay trở về Mỹ.

Trở lại California, bắt tay ngay vào việc làm của một nhân viên cấp cứu y tế, người chiến binh quốc tế tình nguyện cảm thấy ngỡ ngàng trước những yên bình đang diễn ra ở quê hương. Ông Roman cảm thấy những câu chuyện tán gẫu về những “nữ minh tinh” màn bạc trở thành vô nghĩa khi tin tức vẫn cho thấy các chiến hữu trong binh đoàn quốc tế của mình bao gồm sáu người Anh, vài người Mexico, đang chiến đấu trên chiến trường, đặc biệt là những câu chuyện người dân vô tội Ukraine tiếp tục là mục tiêu tấn công bừa bãi của hoả tiễn Nga.

Rồi đến Tháng Mười Hai, 2022, ông Roman trở lại tình nguyện chiến đấu cho Ukraine thêm một lần nữa trong vai trò tác chiến với nhận xét sau 10 tháng chiến tranh, Kiev đã rút kinh nghiệm tổ chức chu đáo hơn cho những quân nhân quốc tế.

Khi vụ tấn công khủng bố 911 xảy ra, lúc đó ông Roman mới học lớp Ba, và từ đó luôn có ý muốn trở thành một quân nhân.

Trong màu áo Thủy Quân Lục Chiến, người thanh niên Garden Grove được huấn luyện làm lính tác chiến và đeo cấp bậc hạ sĩ nhất.

Ông Roman được tặng thưởng hai huân chương Navy và Marine Corps Achievement Medal, cùng nhiều bằng khen khác.

Vào năm 2020, ông được giải ngũ trong danh dự. Trở lại đời sống dân sự, cựu quân nhân này làm nhân viên phòng cấp cứu tại các bệnh viện địa phương, bao gồm cả bệnh viện Kaiser Permanente ở Irvine.

Sau khi trở lại Ukraine lần thứ nhì, bắt đầu từ Tháng Mười Hai, 2022, vào giữa Tháng Hai, 2023, chiếc xe Humvee chở chiến binh Roman bị trúng hỏa tiễn Nga trong khi thực hiện nhiệm vụ tại vùng Donetsk khi ông bị thương nặng và mất đi con mắt phải.

Giữa Tháng Ba, sau vài tuần lễ nằm trong một bệnh viện Ukraine liên tục bị Nga đánh bom, ông Roman bay về Mỹ bằng máy bay thương mại khi cơ thể và đầu vẫn bị băng bó, máu me loang lỗ.

Về đến California, người nhà đưa thẳng ông Roman vào phòng cấp cứu tại một bệnh viện.

(Theo Người Việt)