CSVN mở đợt trấn áp mới nhắm vào Tịnh thất Bồng Lai

Nghe đọc bài

Sau khi ra lệnh triệu tập hai luật sư, nhà cầm quyền mở đợt trấn áp Tịnh thất Bồng Lai hôm 14/3 và bắt giữ một số người ở đây nhưng chưa công bố cụ thể.

Báo đảng hôm 14/3 cho hay, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã đến bố ráp Tịnh thất Bồng Lai, một cơ sở tôn giáo độc lập.

“Việc này là để phù hợp với thẩm quyền điều tra của Công an tỉnh Long An, trong bối cảnh những người tại Tịnh thất Bồng Lai còn bị tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành vi khác,” theo báo Pháp Luật TP.HCM.

Đến 11h30 cùng ngày một số người trong Tịnh thất Bồng Lai được đưa lên chiếc xe 16 chỗ rời khỏi Tịnh thất. Hiện không rõ trong số những người bị bắt có ông Lê Tùng Vân hay không.

Cuối giờ chiều, lực lượng lượng công an được ghi nhận “vẫn chưa làm việc xong”.

Trong một diễn biến khác, hai luật sư Đào Kim Lân và Đặng Đình Mạnh bị Công an tỉnh Long An phát lệnh triệu tập vì bị tố giác hành vi “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331, Bộ luật Hình sự CSVN.

Đây là hai trong 5 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo Tịnh thất Bồng Lai.

Nhà báo độc lập Đoàn Bảo Châu cho hay: “Điều mà luật sư Đặng Đình Mạnh nêu ra chỉ là những sai sót trong quá trình tố tụng của cơ quan điều tra và tôi biết luật sư Mạnh là người rất cẩn trọng trong phát ngôn của mình.

Tôi không biết sự việc sẽ đến đâu nhưng tôi thấy lo lắng cho luật sư Đặng Đình Mạnh, một người tôi trân trọng bởi sự tận tâm khi bảo vệ thân chủ của anh. Số luật sư như vậy ở Việt Nam chỉ có vài người.

Nếu luật sư, chỉ vì sự tận tâm trong công việc và tuân thủ chặt chẽ đạo đức nghề nghiệp mà bị phiền phức thế này thì tương lai có luật sư chân chính nào dám nhận những vụ tương tự?

Xin hãy công bằng với luật sư Đặng Đình Mạnh!”