Công luận nói gì về tin Luật sư Đặng Đình Mạnh qua Mỹ tỵ nạn?

Luật sư Đặng Đình Mạnh từng bào chữa cho những người ở Đồng Tâm, Tịnh Thất Bồng Lai, và nhiều tù nhân lương tâm
Nghe đọc bài

Nhiều người chúc mừng Luật sư Đặng Đình Mạnh đến được “bến bờ tự do”, tỵ nạn cộng sản, nhưng cũng có ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối vì “quê hương đã mất đi những vị luật sư thật sự có tâm hết mình vì những người yếu thế”.

Tin Luật sư Đặng Đình Mạnh bất ngờ qua Mỹ tỵ nạn cộng sản được giới xã hội dân sự quan tâm trong hôm 20/6, nhất là trong bối cảnh ông đang bị công an tỉnh Long An “truy tìm” vì “tội” dám bảo vệ những người ở Tịnh thất Bồng Lai.

Facebooker Nguyễn Nữ Phương Dung bình luận: “Mình không bao giờ quên lần bị cướp điện thoại ở quận 4. TP.HCM, nhưng lại bị công an giam giữ trái phép, là nạn nhân của một vụ cướp tài sản nhưng mình đã bị đối xử như tội phạm.

Lần đó chỉ khi nghe bên ngoài có luật sư Đặng Đình Mạnh, người đại diện cho mình đang đứng trước đồn công an quận 4 thì họ mới vội vã trả điện thoại của mình – vật chứng vụ cướp và thả mình ra sau một đêm giam giữ trái pháp luật.

Luật sư Đặng Đình Mạnh và ông Lê Tùng Vân trong phiên tòa xử vụ Tịnh thất Bồng Lai

Sống ở Việt Nam, không đụng chạm chỉ lo làm ăn kinh tế thì chưa thấy gì. Nhưng chỉ khi một lần bạn vô tình va chạm với công an hoặc những vấn đề về chính trị hay đơn giản về pháp lý. Bạn sẽ thấy ở Việt Nam, luật pháp không có cái gọi là công lý hay công bằng, cũng chưa bao giờ có sự minh bạch.

Tòa án, pháp luật luôn nằm trong tay của kẻ mạnh, kẻ cầm quyền. Đa số luật sư VN đôi khi chỉ là những con rối, bù nhìn trong một bản án bỏ túi đã được định đoạt án trước.

Chứng kiến nhiều vụ án oan sai, những vụ án chính trị bất công mà ở đó chỉ có vài luật sư sống đúng với nghề, dám lên tiếng bào chữa vì công lý. Nay các luật sư mà cũng bị truy đuổi để họ phải chọn con đường cuối cùng là tị nạn chính trị.

Mừng cho gia đình luật sư Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng, Đào Kim Lân đã đến bến bờ tự do. Nhưng buồn cho quê hương đã mất đi những vị luật sư thật sự có tâm hết mình vì những người yếu thế.”

Luật sư Đặng Đình Mạnh và đồng nghiệp Ngô Anh Tuấn tại cái hố ở làng Đồng Tâm, nơi 3 công an viên té chết rồi được phong anh hùng

Cùng thời điểm, bà Phạm Thanh Nghiên, cựu tù nhân lương tâm, vừa đi tỵ nạn cộng sản tại Mỹ cách đây không lâu, cho biết: “Ba ngày sau khi gia đình tôi đặt chân đến đất Mỹ, luật sư Đặng Đình Manh nhắn thế này: “Anh rất mừng trước tin vợ chồng em và cháu đã thoát được cộng sản, và anh đã bật khóc khi đọc những dòng này”.

Người ta nói đàn ông thì không nên khóc và cũng chả mấy khi khóc nhè. Nhưng khóc cho thân phận quê hương, khóc cho những thân phận khổ đau, tủi cực đâu có làm ai đó yếu đuối đi, đúng không.

Hôm qua nhận được tin gia đình anh Đặng Đình Mạnh, luật sư Đào Kim Lân và Nguyễn Văn Miếng đã thoát nạn cộng sản, em cũng bật khóc.

Thôi thì từ nay, mấy anh em mình lại cùng nhìn về quê hương, cùng sống những “Ngày quê người, đêm đất mẹ” vậy.

Và cùng hy vọng góp chút công sức nhỏ bé để không chỉ anh, không chỉ em, không chỉ một ai đó mà để đất nước này được thoát nạn cộng sản.”