Chùa Đại Thọ tu tập bình thường sau vụ nhà sư bị khai trừ

Chính quyền tỉnh Vĩnh Long liên tiếp gia tăng áp lực tại chùa Đại Thọ
Nghe đọc bài

“Việc của họ không chấp nhận, khai trừ mình ra khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam là quyền của họ. Luật do họ ra, thích thì bắt, thích thì mời là quyền của họ mà.”

Mọi sinh hoạt tôn giáo, tu tập ở chùa Đại Thọ – ngôi chùa Khmer Krom ở huyện Tam Bình, Vĩnh Long – vẫn diễn ra một cách bình thường dù chính quyền có động thái loại sư trụ trì Thạch Chanh Đa Ra ra khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hôm 4/12, báo chí Nhà nước đưa tin về buổi họp, thông báo về việc không công nhận tư cách thành viên đối với sư trụ trì ngôi chùa cổ của người Khmer Krom bản địa. Lý do là sư Thạch Chanh Đa Ra bị cho là có các hành động vi phạm nghiêm trọng Giới luật, Giáo luật, Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Pháp luật Nhà nước.

Sư Dương Khải, người bảo vệ an ninh, di sản của chùa Đại Thọ trưa ngày 5/12 khẳng định với phóng viên Đài Á Châu Tự Do:

“Theo sư nghĩ do mình không theo họ, nên họ trục xuất thì đó là quyền của họ, còn mình tu theo chân truyền, theo giáo lý, giáo luật của Đức Phật, theo quyền tự do tôn giáo thì cứ tự nhiên mà sinh hoạt.

Còn việc của họ không chấp nhận, khai trừ mình ra khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam là quyền của họ. Luật do họ ra, thích thì bắt, thích thì mời là quyền của họ mà.”

Theo sư Dương Khải, người trước đây là một nhà bảo vệ quyền của người bản địa Khmer Krom thì ngôi chùa này đã bị chính quyền đe doạ và sách nhiễu từ lâu do tu theo Phật giáo Nam tông và không theo sự chỉ đạo của chính quyền.

Hơn một năm trước, các phật tử ở địa phương đã bầu sư Thạch Chanh Đa Ra lên để thay thế sư trụ trì Thạch Xươl, do họ cho rằng vị sư này đã cấu kết chính quyền để cưa cây Sao hơn 700 năm tuổi ở khuôn viên chùa, đại diện cho di sản của người Khmer Krom.

Cũng theo sư Dương Khải, sau sự việc đó ngôi chùa này thường xuyên bị những người mặc thường phục đe doạ, xe ba gác của các sư dùng để đi khất thực cũng bị chính quyền tịch thu, cùng với các động thái doạ nạt cha mẹ của các sư đang tu học tại chùa để đưa con em mình về nhà.

Đỉnh điểm là vào chiều 22/11, theo báo Tuổi trẻ tổ công tác của UBND huyện Tam Bình và UBND xã Loan Mỹ cùng hai phật tử đại diện người dân địa phương đến chùa Đại Thọ liên hệ làm việc.

Khi tổ công tác vào trong khuôn viên chùa thì bị khóa cổng. Sư Thạch Chanh Đa Ra bị cho là đã trực tiếp chỉ đạo khống chế các thành viên trong tổ công tác, hành hung gây thương tích. Đồng thời đưa các thành viên trong tổ công tác vào chánh điện, khóa cửa, canh giữ không cho ra ngoài.

Tuy nhiên, theo sư Dương Khải đoàn công tác khoảng năm người tự ý đi vào trong chùa để “làm việc” mà không xin phép hay thông báo trước như nội quy chùa đã quy định. Ông nói tiếp:

“Khi mà sư trụ trì lấy điện thoại ra quay lại thì phía bên cán bộ viên chức lấy cùi chỏ đập trúng vào điện thoại, rồi một người đại diện cho chính quyền Nhà nước đá điện thoại ra ngoài để cho công an thường phục ở phía ngoài để họ lấy cái điện thoại đó đi.

Lúc đó sư trụ trì té ngã nên họ đá điện thoại trúng ngón tay sư trụ trì làm chảy máu, đầu gối khi té cũng bị trầy. Rồi sư mới kéo những người bên chính quyền lên chánh điện để xin lỗi theo phong tục ngày xưa.”

Theo một đoạn video hơn 10 phút mà người dân địa phương cung cấp quay lại thời điểm xảy ra sự việc cho thấy các sư sãi mặc áo tu theo hệ phái Nam tông cầm gậy gộc bảo vệ phía trong sân chùa, phía bên ngoài khoảng hơn 20 người mặc thường phục đe doạ, chửi bới, đạp cửa chùa.

Một người mặc đồ thường phục vào yêu cầu “dắt người ra đi rồi chúng tôi rút về, ở đây có chính quyền hết các anh khỏi có lo”, và khẳng định “băng của tôi cũng có chính quyền, chứ không phải không có chính quyền.”

Báo Nhà nước cho biết, đến khoảng 16 giờ cùng ngày, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, các thành viên tổ công tác mới được thả ra, mà không đề cập gì đến sự việc những người mặc thường phục đập phá cổng chùa, chửi bới các nhà sư.

(Theo RFA)