Chùa Bát Nhã ở California bị bán đấu giá

Chùa Bát Nhã tọa lạc tại bất động sản địa chỉ 4717 West First Street, Santa Ana, CA 92703
Nghe đọc bài

“Tôi nghe xong vụ bán chùa, rất xúc động, quá buồn, giờ còn cầu nguyện gì? Rồi bao nhiêu tro cốt ở đây sẽ phải ra đường, trở thành ‘homeless.’ Quá đau lòng!”

Nhiều Phật tử chùa Bát Nhã, lo lắng không biết số phận ngôi chùa sẽ đi về đâu, tập trung tại tượng Phật Bà Quan Âm bên trong khuôn viên chùa chiều Thứ Bảy, 17 Tháng Hai, thắp nến và đọc kinh cầu nguyện, mong ngôi chùa không bị mất để có nơi lui tới hành đạo.

Hôm 5 Tháng Giêng, chùa nhận được thông báo từ Văn Phòng Luật Sư Steve D. Silverstein ở Tustin gởi cho Ni Sư Thích Nữ Huệ Chiếu, tên thật là Đỗ Thị Huệ Nghiêm, trụ trì chùa Bát Nhã, cho biết bà và những người trong chùa có 90 ngày để dọn ra vì ngôi chùa này thuộc quyền quản lý của bà Tiffany Phạm, ủy nhiệm viên (trustee) của một thực thể sở hữu toàn bộ bất động sản tọa lạc tại số 4717 West First Street, Santa Ana, CA 92703, tức là địa chỉ của chùa hiện nay.

Chùa Bát Nhã, trước đây tọa lạc trên đường Sullivan, Santa Ana, dời về địa chỉ trên đường First từ năm 2016, do Hòa Thượng Thích Nguyên Trí làm viện chủ sáng lập. Hòa thượng cũng là phó chủ tịch nội vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ.

Trong buổi họp tại chùa ngày 24 Tháng Mười Hai, 2021, có sự hiện diện của chư tăng ni Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ (GHPGVNTN Hoa Kỳ), cư sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê, tổng vụ trưởng Tổng Vụ Pháp Chế GHPGVNTN Hoa Kỳ kiêm phụ tá hòa thượng chủ tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ, đọc quyết định của chủ tịch tấn phong Ni Sư Thích Nữ Huệ Chiếu giữ chức vụ trụ trì (abbess) chùa Bát Nhã, qua thỉnh cầu của hòa thượng viện chủ vì lý do sức khỏe.

Ni Sư Huệ Chiếu, lúc đó là thành viên Hội Đồng Quản Trị, là thủ quỹ của “Bat Nha Meditation Institute of America,” là đệ tử của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, và là cháu gọi hòa thượng là cậu ruột.

“Tôi nghe có thắp nến cầu nguyện, mà cầu nguyện cái gì chứ?” Huynh Trưởng Minh Quang Lê Văn Thẩm, một Phật tử của chùa, nói với nhật báo Người Việt một cách chua chát. “Bằng mọi cách cộng đồng phải giữ lại chùa. Hòa Thượng Thích Nguyên Trí mà không biết gì là vô lý. Khi sư trụ trì già yếu thì giao chùa cho đệ tử thuộc môn phái mình, đằng này, ông lại giao cho người cháu. Ông đến đây với hai bàn tay trắng, chùa là do Phật tử đóng góp, đáng lý phải giao lại cho giáo hội mới đúng.”

Ông nói thêm: “Tôi nghe xong vụ bán chùa, rất xúc động, quá buồn, giờ còn cầu nguyện gì? Rồi bao nhiêu tro cốt ở đây sẽ phải ra đường, trở thành ‘homeless.’ Quá đau lòng!”

Bà Hòa Bình, một Phật tử khác của chùa, cho biết bà cầu nguyện sao cho chùa đừng bị mất.

“Tôi đến cầu nguyện để chùa không bị sang nhượng, được yên ổn, vì tôi nghe có thể chùa bị lấy, vì sư cô bán chùa. Tôi hy vọng là không. Nếu có thì rất buồn, chứ làm sao bây giờ, vì luật pháp công minh. Là Phật tử, chúng tôi rất buồn,” bà Hòa Bình bày tỏ.

Phật tử Kim Chi nói: “Từ trên xuống dưới, chùa phải giáng chức sư cô ngay, không để tập thể bị ảnh hưởng. Tôi là người theo Thầy Nguyên Trí mấy chục năm, từ hồi còn trên núi. Khi thầy giao cho sư cô là tôi đã phản đối rồi.”

Ông Phát Bùi, cựu nghị viên Garden Grove và là chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, vẫn còn hy vọng chùa không mất.

“Là một Phật tử của chùa, tôi hy vọng cuối cùng chùa không mất. Các Phật tử cũng quyết tâm giữ lại chùa. Chúng tôi hy vọng được Đức Phật hộ trì, thuyết phục người đầu tư giữ lại chùa, hoặc chịu mất một phần, hoặc đóng góp,” ông Phát nói. “Điều tôi lo nhất là các tro cốt trong chùa sẽ đi đâu, nếu chùa không còn nữa. Đây là một chuyện rất tâm linh, rất quan trọng với Phật tử.”

Cư sĩ Tâm Hòa Lê Quang Dật thì lạc quan và bình tĩnh hơn.

Ông nói: “Cho đến giờ này, chúng ta chưa thật sự biết hết ngọn ngành câu chuyện. Theo tôi, chúng ta cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, để các thầy giải quyết. Rồi chúng ta sẽ biết sự thật.”

(Theo Người Việt)