‘Cái hệ thống luật pháp xứ này không bằng đứa trẻ trâu’

Hoàng Văn Hưng thoát án chung thân vụ chuyến bay giải cứu nhờ nộp tiền chạy án
Nghe đọc bài

Nói tóm lại, chống tham nhũng cũng như mở tòa, chỉ để cho vui thôi, bất cần luật.

Bọn cốp cao cấp, cán bộ, sĩ quan đểu nhận hối lộ, phạm tội tham nhũng, gây ra biết bao nhiêu tai hại về nhiều mặt, khi bị điều tra, xử lý biết không nuốt trôi phải ói nhả tiền vàng nhà đất ra, mà tòa án/viện kiểm sát/công an/luật pháp lại gọi đó là hành vi “nộp lại khắc phục hậu quả” để giảm tội cho nó, thì quả thật cả cái hệ thống luật pháp này không bằng đứa trẻ trâu. Tôi nói thật.


Tiền ấy là tiền ăn cướp, chúng ăn cướp thì phải thu lại, chứ khắc phục hậu quả cái gì, ông hàng xóm nhà tôi bảo vậy.


Hậu quả chúng gây ra là gì? Xã hội bị băng hoại, kinh tế suy sụp, niềm tin đổ vỡ, nhà nước bị mất uy tín (nếu có), cái xấu cái ác tràn lan… , chúng nó có khắc phục được không, bằng những đồng tiền buộc phải ói ra đó không? Không, không bao giờ.


Chúng không khắc phục được gì sất ngoài ý đồ giảm tội cho chính nó. Chúng tiếp tục phạm tội khi định mua pháp luật bằng tiền, và hệ thống pháp luật (kiểm sát, tòa, công an) lại hợp pháp hóa chuyện này, thật chả ra làm sao.


Cả báo chí mậu dịch nữa, lại còn khen chúng nó hối hận, tỉnh thức, dằn vặt, khóc lóc… Vớ vẩn. Bọn này có sạn trong đầu rồi, khi chúng nhúng chàm là chúng nghĩ kỹ lắm rồi, không ngây thơ như đám nhà báo các vị đâu. Cứ thử hỏi chúng một câu, khi mày nhận tiền tham nhũng, hối lộ, mày có hối hận không…


Nói tóm lại, chống tham nhũng cũng như mở tòa, chỉ để cho vui thôi, bất cần luật.

Nguyễn Thông