Home Việt Nam Bình luận về phim ‘The Sympathizer’

Bình luận về phim ‘The Sympathizer’

Một cảnh trong phim "the Sympathizer"

Nghe đọc bài

Xem phim này trước hết phải bỏ đi thiên kiến, thành kiến và kiến thức của mình. Không thể xem phim mà cứ bảo “chi tiết này đúng hay không? ông tướng VNCH này có phải thật như vậy không?”… Hãy nhớ đây là tiểu thuyết hư cấu, chỉ có sự kiện lịch sử làm nền thôi, còn các nhân vật là để phục vụ cho ý đồ, thông điệp, câu chuyện của tác giả.

Hay, tập 1 của “The Sympathizer” do chính tay đạo diễn Park Chan Wook thực hiện quả là không hổ danh đẳng cấp thế giới.


Xem phim này trước hết phải bỏ đi thiên kiến, thành kiến và kiến thức của mình. Không thể xem phim mà cứ bảo “chi tiết này đúng hay không? ông tướng VNCH này có phải thật như vậy không?”… Hãy nhớ đây là tiểu thuyết hư cấu, chỉ có sự kiện lịch sử làm nền thôi, còn các nhân vật là để phục vụ cho ý đồ, thông điệp, câu chuyện của tác giả. Cho nên, muốn thưởng thức phim trọn vẹn hãy bỏ tư duy vàng – đỏ ra khỏi đầu.


Nội dung tập 1 không có gì nhạy cảm cả, thậm chí còn khá là thiên tả, thiên về phía cộng sản nữa là đằng khác, bởi thực tế cuốn tiểu thuyết Cảm Tình Viên là viết về một người cộng sản nằm vùng mà, kiểu Phạm Xuân Ẩn, hay “Vị tướng tình báo và 2 bà vợ” hồi chiếu trên HTV ấy, nhưng Cảm Tình Viên thì nặng châm biếm hơn.


Tập 1 có kết cấu chặt chẽ, gãy gọn, đầy đủ để khởi đầu cho một sự kiện bằng một kết thúc (ngày 30/4, kết thúc của chính quyền VNCH). Khởi đầu cho cuộc sống của một kẻ nằm vùng (gián điệp) ở Cali, khi vòi bạch tuộc vươn xa ra, khi mà cuộc chiến vẫn chưa kết thúc dù VNCH đã đầu hàng vô điều kiện.


“Dark comedy” là chất hài dễ thể hiện trên tiểu thuyết, nhưng lên phim thì quả thật là hơi khó. Tập 1 này cũng ít thấy sự “hài hước sâu tối” được thể hiện rõ nét, hoặc có thể là mình kém nên không nhận ra được các đoạn dark comedy. Để xem lại lần nữa xem sao.


Tuy vậy, do diễn viên đa số đều là Việt kiều, sống ở Mỹ lâu năm hoặc lớn lên ở Mỹ, nên đài từ giọng lơ lớ, nó không giống với thoại của người miền Nam, của lính VNCH mấy, nghe cứ gờn gợn. Mà chắc chỉ có tập này sẽ thấy thế thôi, chứ từ tập sau qua California hết thì nó lại hợp lý.


Tóm lại đây là một bộ phim, một câu chuyện cá biệt và hư cấu. Nên xem hay không thì tùy, nhưng tập đầu thấy ổn quá, nên mình sẽ xem tiếp thôi.

Bùi An