Biệt phủ của ‘củi’ & ban công hình vành móng ngựa

Biệt phủ của Đặng Văn Minh ở Quảng Ngãi (trái) và của Tất Thành Cang ở Sài Gòn
Nghe đọc bài

Ý kiến nói việc đưa hình ảnh những biệt phủ của quan chức lên báo mỗi khi họ vừa tra tay vào còng trở nên mỉa mai, thảm hại và chua chát biết bao.

Thái Hạo bình luận: “Tại sao mỗi khi một quan chức bị bắt thì những ngôi nhà/biệt thự/biệt phủ xa hoa lộng lẫy như cung điện của họ mới được báo chí và mạng xã hội rầm rộ đưa lên? Có phải báo chí và người dân không biết?


Không, biết cả, vì nó luôn hoành tráng tọa lạc ở những nơi đô thị sầm uất bậc nhất của địa phương, nhưng không ai dám nói. Vì nói thì phải vạ ngay.


Xã hội cũng như một cơ thể mà hệ miễn dịch để chống lại bệnh tật, bảo vệ sức khỏe, chính là tiếng nói tự do của báo chí và người dân. Khi hệ miễn dịch ấy bị vô hiệu hóa thì tất yếu các ổ bệnh sẽ được nuôi dưỡng trong thân, nó chỉ vỡ ra mỗi khi đã phá hoại lục phủ ngũ tạng đến tan hoang.


Nếu báo chí và người dân được khuyến khích, bảo vệ và tôn trọng mỗi khi lên tiếng trước các sai trái, trước những nghi ngờ và phát hiện, thì không những sẽ luôn giữ cho hệ miễn dịch ấy được khỏe mạnh mà cơ thể xã hội cũng sẽ luôn được trong sạch.

Công cuộc “chống tiêu cực” sẽ dễ dàng và hiệu quả gấp triệu lần. Nhưng, thực tế lại đang không diễn ra như thế.


Đó chính là lý do làm cho việc đưa hình ảnh những biệt phủ của quan chức lên báo mỗi khi họ vừa tra tay vào còng trở nên mỉa mai, thảm hại và chua chát biết bao.”

Mai Bá Kiếm nhận xét: “Khi Đặng Văn Minh, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, bị bắt về tội nhận hối lộ, các báo đều đưa hình biệt thự hoành tráng của y, nằm ở góc hai mặt tiền đường lớn. Dư luận phẫn nộ vì sao lương chủ tịch tỉnh mà xây được biệt thự khủng như vậy? Riêng tôi không quan tâm tiền ở đâu, vì chắc chắn do chúng nó nhận hối lộ mà có. Hơn nữa, biệt thự của chủ tịch Quảng Ngãi cũng không to hơn biệt thự của Tất Thành Cang – nguyên phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM!


Tôi chỉ quan tâm về mặt phong thủy của biệt thự – thuộc sở hữu các lãnh đạo đã vào tù, đều được xây theo kiến trúc Roman, có mái vòm, có cột lằn (bắt chỉ nổi hay chỉ chìm dọc trục), có trụ đội, có ban công hình vành móng ngựa! Biệt thự Đặng Văn Minh có bốn ban công vành móng ngựa. Biệt thự Tất Thành Cang có hai ban công vành móng ngựa, nhưng có cung lơi hơn.


Trước đây, Đặng Văn Minh đã từng đứng trên lầu, dựa cột lằn, vịn lan can Roman ngắm cảnh phố phường, theo phong cách của giới thượng lưu La Mã! Còn từ nay, Đặng Văn Minh cũng sẽ đứng trước lan can Roman nhưng phải kèm theo câu: “Thưa quý tòa!”