Vụ máy bay bị bắn hạ : Iran chấp nhận bồi thường cho gia đình các nạn nhân

Chính quyền Teheran đưa ra một cử chỉ có thiện ý, chấp nhận bồi thường cho gia đình các nạn nhân nước ngoài trong vụ chiếc Boeing của Ukraina bị bắn nhầm tại Iran hồi tháng Giêng năm nay. Ngoại trưởng Thụy Điển hôm thứ Năm 02/07/2020 thông báo như trên.

Từ thủ đô Iran, thông tín viên RFI, Siavosh Ghazi cho biết cụ thể :

« Chính quyền Teheran vẫn chưa xác nhận thông tin này. Nhưng theo nữ ngoại trưởng Thụy Điển, một thỏa thuận sơ bộ đã được ký kết để bồi thường cho các nạn nhân nước ngoài trong vụ tai nạn đó.

Đầu tháng Giêng năm 2020, Iran đã bắn hạ nhầm một chiếc máy bay của Ukraina không xa thủ đô Teheran. Theo chính quyền Iran, nhiều quân nhân đã nhầm lẫn máy bay với một tên lửa của Mỹ.

Quả thật, Iran trước đó đã tấn công một căn cứ quân sự Mỹ tại Irak nhằm đáp trả vụ ám sát có chủ định của Mỹ nhắm vào tướng Qassem Soleimani, cựu lãnh đạo Qods, Vệ binh Cách mạng, chuyên trách các chiến dịch ngoài lãnh thổ nhất là tại Irak và Syria.

Tai nạn máy bay xảy ra đã làm cho 176 người chết, chủ yếu là người Canada gốc Iran, nhưng còn có người Afghanistan, Anh Quốc và Thụy Điển cũng như là phi hành đoàn người Ukraina.

Số tiền bồi thường rất có thể gây tranh cãi. Trên thực tế, Iran không công nhận song tịch và Teheran rất có thể quyết định chỉ bồi thường cho người Canada gốc Iran theo như luật của nước này. Trong trường hợp này, số tiền chi trả có lẽ sẽ thấp hơn mức quy định của quốc tế. Điều đó có thể sẽ bị gia đình các nạn nhân phản đối.

Sau nhiều tháng dùng dằng, Iran cuối cùng đã chấp nhận gởi đến Pháp các chiếc hộp đen của máy bay để các chuyên gia phân tích. Thời gian đầu, Teheran khẳng định muốn phân tích các dữ liệu trong chiếc hộp đen, khi từ chối gởi chúng ra nước ngoài. » 

Theo RFI