Vợ của Tổng thống Haiti bị ám sát lên tiếng

Nghe đọc bài

Bà quả phụ của nhà lãnh đạo Haiti Jovenel Moise, người bị thương nặng trong vụ tấn công cướp đi sinh mạng của chồng mình, hôm thứ Bảy đã đưa ra lời phát biểu công khai đầu tiên kể từ vụ tấn công, kêu gọi quốc gia không “đầu hàng”.

“Tôi còn sống, nhờ ơn Chúa”, Martine Moise nói trong một tin nhắn audio được đăng trên tài khoản Twitter chính thức của bà ba ngày sau khi chồng  bị bắn chết trong nhà của họ.

“Tôi còn sống nhưng tôi đã mất chồng Jovenel”, bà nói thêm.

Tính xác thực của những đoạn audio, được đưa ra ở Creole, đã được xác nhận với AFP bởi Bộ trưởng Văn hóa và Truyền thông Haiti, Pradel Henriquez.

Martine Moise đã được đưa đến bệnh viện Haiti sau vụ tấn công vào đầu giờ ngày thứ Tư, trước khi được chuyển đến Miami để điều trị.

Theo nhà chức trách Haiti, một toán có vũ trang gồm 28 người – 26 người Colombia và 2 người Mỹ gốc Haiti – đã xông vào và xả súng vào cặp đôi trong nhà của họ.

Cho đến nay, 17 người đã bị bắt và ít nhất 3 người bị giết. Theo cảnh sát, một số ít vẫn còn tại ngoại

Martine Moise cho biết: “Trong nháy mắt, những người lính đánh thuê đã ập vào nhà tôi và dùng súng bắn chồng tôi … mà không cho ông ấy cơ hội nói một lời nào,” Martine Moise nói

Bà nói: “Tôi đã khóc, nhưng chúng ta không thể để nước mất nhà tan. Chúng ta không thể để máu của ông ấy … đổ xuống một cách vô ích.”

Việc giết chồng của bà đã khiến Haiti – quốc gia nghèo nhất châu Mỹ – vốn đang gặp khó khăn, rơi vào hỗn loạn.

Trong bối cảnh bất ổn sâu sắc về tương lai chính trị của mình, cộng đồng quốc tế đã kêu gọi quốc gia Caribe nghèo khó này tiến hành cuộc bầu cử tổng thống và lập pháp dự kiến ​​vào cuối năm nay.

“Tôi sẽ không bỏ rơi bạn,” Martine Moise nói.

Bà ấy hứa sẽ tham gia vào một cuộc trao đổi trực tiếp với người Haiti trên Facebook “trong tương lai gần.”