Ukraine – Triệu người đi, nhưng cũng có trăm ngàn người về chống quân Nga

Lòng ái quốc thôi thúc người Ukraine trở về để chống giặc. Courtesy of Business Insider
Nghe đọc bài

Kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động cuộc xâm lược Ukraine hôm 24/2, khoảng 2,5 triệu người dân nước này đã sơ tán sang các quốc gia láng giềng nhưng cũng có hơn 215.000 người Ukraine ở nước ngoài đã quay về để bảo vệ tổ quốc.

Chỉ hai tuần trước, Yulia Rabievska và mẹ cô, Ira, điên cuồng nhét mọi thứ đồ dùng, tài sản có thể vào túi để chạy trốn khỏi Ukraine. Họ đến Ba Lan sau ba ngày trên đường cùng với con trai 6 tuổi của Yulia, em gái và cháu họ cô.

Nhưng hôm 11/3, bà Ira quay trở lại Ukraine giữa xung đột, phớt lờ lời van nài mẹ ở lại của Yulia. Bà hòa vào dòng người Ukraine hướng về quê nhà, đi ngược lại dòng người tị nạn đang rời khỏi đất nước.

“Tôi rất lo lắng”, Yulia, 31 tuổi, nói, sau khi mẹ cô lên tàu ở Przemysl, thị trấn nhỏ ở Ba Lan gần biên giới với Ukraine. “Tôi đã cố gắng thuyết phục mẹ ở lại, nhưng mẹ khăng khăng muốn trở về nhà và tôi buộc phải để bà đi”.

Vợ chồng bác sĩ Oleh Trehuba từ Cộng hòa Dominica đi qua Áo, Đức và Ba Lan để trở về Ukraine. Courtesy of WSJ

Quay về để góp phần bảo vệ đất nước

Không rõ có bao nhiêu người đang quay trở lại Ukraine vì lý do cá nhân, bởi họ ít được chú ý hơn so với những người quay về để chiến đấu. Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho hay 215.000 công dân nước này đã quay về để góp phần bảo vệ đất nước.

Những người quyết định về nước thuộc mọi tầng lớp khác nhau: Những người đàn ông đăng ký tình nguyện bảo vệ thành phố, những người vợ về bên chồng sau khi đã đưa con di tản an toàn, những người con muốn quay về chăm sóc cha mẹ đang ốm yếu, không thể rời đi. Một số người ở nước ngoài khi xung đột nổ ra và nhất quyết muốn trở về để chống quân Nga xâm lược.

Bác sĩ Ukraine Oleh Trehuba đang đi nghỉ ở Cộng hòa Dominica khi xung đột bùng phát. Ông và vợ, Iryna, một y tá, đã đi qua Áo, Đức và Ba Lan để về đoàn tụ với ba người con và chăm sóc bệnh nhân của họ tại thành phố quê hương cách thủ đô Kiev khoảng 161 km.

“Tôi đã khóc suốt ba ngày kể từ khi chiến sự nổ ra”, Trehuba, 44 tuổi, cho hay. “Nhưng chúng tôi đã họp gia đình qua cuộc gọi video và quyết định sẽ ở lại Ukraine. Một bác sĩ trong hoàn cảnh này phải ra tay giúp đỡ”.

Mỗi buổi tối bên ngoài nhà ga xe lửa ở Przemysl đều có một hàng dài người đứng đợi để bắt chuyến tàu 19h đến Odessa, thành phố cảng Ukraine nằm trên đường tiến quân của Nga. Các chuyến tàu tới Ukraine thường xuyên bị trễ chuyến đến mức nhân viên an ninh tại sân ga phải yêu cầu hành khách đừng quan tâm đến lịch trình đã đăng.

Một phụ nữ đứng tại nhà ga Przemysl, Ba Lan, để chờ chuyến tàu trở về Kiev. Courtesy of Washington Post

Hàng trăm người Ukraine, cùng với một số thanh niên nước ngoài muốn tới tham chiến ở Ukraine, xếp hàng cả ngày dưới thời tiết lạnh giá. Thỉnh thoảng họ cất tiếng hát. “Sẽ ấm hơn khi bạn hát”, một phụ nữ nói.

Tại sao chúng tôi phải ngủ trên sàn đá lạnh khi chúng tôi có nhà ở Ukraine?” Yulia Boychenko, nhân viên thu ngân siêu thị, người đang xếp hàng cùng với hai con tại ga Przemysl chờ chuyến tàu đến Odessa, nói. Cô muốn trở về căn hộ của mình ở Lviv, thành phố phía Tây Ukraine, là một trong những trạm mà chuyến tàu sẽ dừng lại.

Giống như hầu hết những người Ukraine khác đang quay trở về, Boychenko cho biết cô đã tính toán cẩn thận các rủi ro và sẽ không chần chừ rời Ukraine nếu lực lượng Nga tiến đến Lviv. Thành phố hiện không phải là nơi giao tranh và đã trở thành nơi trú ẩn an toàn tạm thời cho hàng nghìn người Ukraine sơ tán.

Những người khác trong hàng nói họ muốn về nhà vì cảm thấy phải làm gì đó giúp đất nước. Katia, nhân viên thẩm mỹ viện 30 tuổi đang thăm người thân ở Ba Lan khi chiến sự nổ ra, cùng chồng, Pavel, trở về nhà để anh có thể tham gia lực lượng phòng vệ lãnh thổ ở thị trấn Khmelnitsky, phía Tây Ukraine.

“Anh ấy đi đâu, tôi đi đấy”, cô nói.

(Theo Wall Street Journal)