Tuyển Đức đứt mạch bất bại 20 năm

Thua Bắc Macedonia 1-2 trên sân nhà ở lượt ba bảng J hôm 31/3, Đức đứt mạch 35 trận bất bại ở vòng loại các kỳ World Cup trong 20 năm qua.

Ghi bàn: Gundogan pen 63′ – Goran Pandev 45’+2, Eljif Elmas 85′.

Chỉ tính riêng ở vòng loại các kỳ World Cup, đây mới là lần đầu tiên kể từ trận thua Anh 1-5 ngày 1/9/2001 – thất bại bị ví như một vết nhơ trong lịch sử đội tuyển, Đức mới lại thua trên sân nhà. Trong 35 trận vắt qua gần 20 năm xen giữa trận thua Anh đó với thất bại dưới tay Bắc Macedonia hôm qua 31/3, Đức thắng tới 30 và chỉ hoà năm trận.

“Đá loạt ba trận vòng loại World Cup 2022, tuyển Đức để dành những gì tồi tệ nhất cho người hâm mộ đúng vào trận cuối cùng”, tờ Deutsche Welle bình luận về trận đấu của đội nhà. Thầy trò Joachim Low thể hiện phong độ đúng kiểu “phú quý giật lùi” qua ba trận đầu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Họ khởi đầu bằng chiến thắng 3-0 trước Iceland trên sân nhà, rồi hạ Romania 1-0 trên sân khách, trước khi trở lại Duisburg và ngã ngựa dưới tay Bắc Macedonia.

Trạng thái lơ mơ và ngắc ngứ xuất hiện từ trận thắng Romania hôm 28/3 đi theo thầy trò Joachim Low khi họ trở lại MSV Arena, Duisburg đá trận thứ hai trong vòng một tuần qua. Hôm qua, chi tiết duy nhất thể hiện sự khác biệt giữa Đức – ông lớn bốn lần đoạt World Cup, ba lần vô địch Euro và đang đứng thứ 13 trên bảng thứ bậc FIFA, với đội khách đứng thứ 65 và chưa có bất kỳ số má gì trên bản đồ bóng đá châu Âu chỉ là tỷ lệ cầm bóng, với 62% nghiêng về phía chủ nhà.

Elmas của Bắc Macedonia đi bóng qua Kimmich trong hiệp hai trận đấu tại Duisburg hôm 31/3. Ảnh: AFP
Elmas của Bắc Macedonia đi bóng qua Kimmich trong hiệp hai trận đấu tại Duisburg hôm 31/3. Ảnh: AFP

Loạt ba trận vòng loại World Cup lần này là những trận chính thức cuối cùng của tuyển Đức trước khi Euro 2021 khởi tranh ngày 15/6 tới. Và với việc Low chỉ thay đúng hai vị trí đá chính so với trận gần nhất – gồm Ter Stegen thế chỗ Manuel Neuer trong khung gỗ, và Robin Gosens thay Lukas Klostermann ở hàng thủ – cho thấy ông gần như đã chốt xong đội hình chính cho ngày hội lớn hè này. Nhưng cách Đức đá hời hợt, phung phí và nặng nề tạo cảm giác đây là một tập thể chưa hết dư âm chiến bại ở World Cup 2018, hơn là tập thể đang cùng Low hướng đến một giải đấu lớn cuối cùng tươi sáng trong nhiệm kỳ 15 năm làm HLV trưởng của ông.

Trong hiệp một, Đức kiểm soát bóng tới 70%, nhưng ưu thế ấy trở nên vô nghĩa khi họ cầm bóng mà không tạo ra được đủ nhiều áp lực cần thiết về phía cầu môn đối phương. Cơ hội duy nhất của đội chủ nhà trong hiệp đấu này chỉ là cú đá dội xà của Leon Goretzka ở phút thứ chín. Tới phút bù giờ thứ hai, từ một tình huống phòng ngự hời hợt dù có tới bảy cầu thủ trong khu vực 16m50 so với năm của đối phương, Đức để Bắc Macedonia phối hợp đưa bóng tới trước cầu môn, nơi Goran Pandev, trong thế không người kèm và đối mặt với Ter Stegen, thoải mái đá nối ghi bàn.

Pandev mở tỷ số cho Bắc Macedonia ở phút bù giờ hiệp một trận đấu trên sân MSV Arena, Duisburg hôm 31/3. Ảnh: AFP
Pandev mở tỷ số cho Bắc Macedonia ở phút bù giờ hiệp một trận đấu trên sân MSV Arena, Duisburg hôm 31/3. Ảnh: AFP

Sau giờ giải lao, Đức tiếp tục chiếm ưu thế, khiến đối thủ hiếm khi lên bóng quá nửa sân. Nhưng hiệu quả mà họ thu về vẫn nghèo nàn, và mãi tới phút 62 mới gỡ hoà 1-1 nhờ quả phạt đền thành công của Ilkay Gundogan sau khi Leroy Sane bị phạm lỗi trong tình huống đi bóng từ phải vào.

Trong khoảng nửa cuối hiệp hai, Đức tấn công tốt hơn với sự hiện diện của trung phong Timo Werner và cầu thủ chạy cánh trái Amin Younes. Nhưng Werner lại phung phí cơ hội tốt nhất để nâng tỷ số cho đội chủ nhà với cú đệm đi chệch đích ở phút 80 sau tình huống kiến tạo hào phóng của Gundogan – người đối mặt với thủ môn Dimitrievski, nhưng không dứt điểm mà chuyền ngang cho đồng đội.

Bắc Macedonia khiếu nại đòi phạt đền ở phút 76, vì cho rằng hậu vệ chủ nhà Emre Can đã dùng tay cản cú đánh đầu của Ademi trong vòng cấm. Bị từ chối, nhưng đội khách cũng không phải chờ thêm quá lâu để ghi bàn thứ hai. Một lần nữa, Đức trả giá vì hàng thủ hời hợt. Có đến năm cái bóng áo trắng trong 16m50, nhưng họ vẫn để hai cầu thủ khách là Ademi và Elmas phối hợp ghi bàn. Cú đá của Elmas đập nhẹ vào chân Gundogan, đủ làm đổi hướng khiến Ter Stegen không kịp trở tay.

Emre Can (giữa), Younes và Ter Stegen buồn bã sau bàn thua thứ hai của Đức. Ảnh: AFP
Emre Can (giữa), Younes và Ter Stegen buồn bã sau bàn thua thứ hai của Đức. Ảnh: AFP

Hưng phấn với bàn nâng tỷ số lên 2-1 này, Bắc Macedonia chơi như lên đồng khi vào thời gian bù giờ, như thể muốn ghi thêm bàn. Trong khi đó, Đức phản ứng yếu ớt và chấp nhận thất bại.

Sau trận đấu này, Đức chỉ còn hai trận nữa để chuẩn bị cho Euro 2021, là các trận giao hữu với Đan Mạch ngày 2/6 rồi Latvia 7/6.

Đội hình thi đấu:

Đức (4-3-3): Ter Stegen – Ginter (Musiala 89′), Can, Rudiger, Gosens (Younes 56′) – Goretzka, Kimmich, Gundogan – Gnabry, Havertz (Werner 56′), Sane.

Bắc Macedonia (5-3-2): Dimitrievski – Nikolov (Bejtulai 59′), Ristovski, Velkoski, Musliu, Alioski (Ristevski 90′) – Bardhi, Ademi, Elmas – Pandev (Stojanovski 90′), Trajkovski (Spirovski 72′)

Nhật Tảo

Theo Vnexpress