Tuổi thơ bị bỏ rơi ở Việt Nam của một đứa trẻ được nhận làm con nuôi và đưa đến Hoa Kỳ

Trong thời thơ ấu, anh Kacey Vũ Shap đã trải qua những mất mát không thể tưởng tượng nổi. Mẹ và em trai anh mất khi Kacey mới 2 tuổi, và bà ngoại là người chăm sóc duy nhất của anh. Khi anh lên 5 tuổi, chị của anh bị chết đuối ở một con sông gần nhà ở Việt Nam, và sau đó anh biết rằng cha anh cũng đã chết.

Cùng năm đó, bà ngoại của anh yêu cầu anh xếp đồ cho một chuyến đi, anh rất vui mừng vì chưa bao giờ được đi du lịch trước đây, nhưng sau đó anh phát hiện ra rằng anh được đưa đến một trại trẻ mồ côi. Sau khi thăm viếng nơi này, bà của anh đã bỏ đi, cùng với lời dặn rằng bà sẽ về nhà nhưng anh phải ở đây. Anh lặng người và nhìn bà bỏ đi.

Anh ở trại trẻ em mồ côi hai năm, sau đó được một gia đình ở Hoa Kỳ nhận nuôi. Một cặp vợ chồng Do Thái ở Northern Virginia đã nhận nuôi anh và đưa anh sang Hoa Kỳ.

Một phần tư thế kỷ đã trôi qua kể từ khi bà anh rời bỏ anh vào ngày hôm đó, nhưng anh vẫn mang theo chiếc khăn tay của bà mọi lúc mọi nơi. Khi có ai đó hỏi về thân phận của anh, anh thích kể về cuộc sống của anh với tư cách là Kacey, người được yêu thương và chào đón. Nhưng anh không kể cho họ nghe về cuộc sống của một đứa trẻ tên Vũ bị bỏ rơi.

Hiện nay anh Kacey Vũ vừa mới đạt được văn bằng tiến sĩ về ngành tâm lý xã hội.

Theo tờ New York Times đưa tin, gần 25 năm sau, anh Kacey Vũ Shap trở về Việt Nam cùng những người bạn từ thời đại học. Bạn bè của anh nói rằng họ đã tìm thấy địa chỉ cuối cùng của bà ngoại anh trong hồ sơ trại trẻ mồ côi, và nó chỉ cách trại trẻ khoảng 30 phút, nhưng anh đã từ chối và khẳng định rằng anh không cần biết địa chỉ của bà.

Theo SBTN